đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Bé trai 8 tuổi bị tẩm xăng đốt vì không đồng ý trộm mủ cao su

Đăng ngày 13/07/2022

Một cháu bé bị tẩm xăng đốt vì không chịu đi ăn trộm theo yêu cầu của một thanh niên tại địa phương

Một cháu bé bị tẩm xăng đốt vì không chịu đi ăn trộm theo yêu cầu của một thanh niên tại địa phương

 

Ngày 12/7, Bà Đặng Thị Tuân, ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Ea Hiao (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên báo Giao thông, một cháu bé trên địa bàn vừa bị tẩm xăng đốt, gây bỏng nặng ở chân do không nghe lời kẻ xấu đi ăn trộm.

 

Nạn nhân là cháu Y Ng.N. (8 tuổi, trú buôn Kri, xã Ea Sol). Cháu Y Ng.N. là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang sống với ông bà tại dốc Ea Tul, xã Ea Sol, hoàn cảnh rất khó khăn.

 

Bé trai 8 tuổi bị tẩm xăng đốt vì không đồng ý trộm mủ cao su

Vết bỏng nặng của bé Y Ngách khi được chuyển đến bệnh viện điều trị.

 

“Qua thăm khám, bác sỹ bảo chân cháu có nguy cơ hoại tử. Hiện, chúng tôi đang liên hệ chuyến xe 0 đồng để chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị”, bà Tuân trao đổi.

 

Trước đó, khoảng 23h đêm 11/7, có một đối tượng đến chở cháu Y.N. và 2 cháu nhỏ khác qua địa bàn xã Ea Hiao (cùng huyện Ea H’leo), cách chỗ ở của cháu Y.N. khoảng 5km để ăn trộm mủ cao su về bán.

 

Tuy nhiên, khi đến nơi, cả 3 cháu nhỏ đều không đồng ý trộm mủ và bị đối tượng nói trên đánh. Khi cả 3 cháu nhỏ bỏ chạy thì cháu Y.N. bị bắt lại và bị đối tượng tẩm xăng đốt gây bỏng ở chân.

 

Lãnh đạo UBND xã Ea Sol thông tin, đơn vị vừa nhận thông tin, đối tượng gây ra vụ việc là Y Thắt N., 19 tuổi. Người này đang bị Công an xã Ea Hiao tạm giữ để xác minh.

 

Theo tìm hiểu, cháu Niềm Y Ngách là trẻ mồ côi cha, mẹ, hiện đang sống với ông bà tại dốc Ea Tul, xã Ea Sol, hoàn cảnh rất khó khăn.

 

Hiện vụ việc đang được Công an xã Ea Hiao tiến hành điều tra, làm rõ.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật