đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Quách Tuấn Du ghi kỉ lục Việt Nam

Đăng ngày 08/11/2014

Quách Tuấn Du đã trở thành ca sĩ dòng nhạc trẻ đầu tiên tại Việt Nam xuống tóc trực tiếp trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả trong chương trình liveshow “Về chốn bình yên” tại sân Lan Anh vừa qua…

(TGGĐ) - Quách Tuấn Du đã trở thành ca sĩ dòng nhạc trẻ đầu tiên tại Việt Nam xuống tóc trực tiếp trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả trong chương trình liveshow “Về chốn bình yên” tại sân Lan Anh vừa qua…

Quách Tuấn Du cùng êkip đã có đêm liveshow thật hoành tráng và ấn tượng tại sân khấu Lan Anh. Khán giả đã đến rất đông để ủng hộ cho liveshow lần đầu tiên của chàng ca sĩ này. 

Quách Tuấn Du mở đầu liveshow bằng ca khúc Mẹ Tôi – 1 ca khúc dạt dào tình cảm dành cho mẹ và cũng là ca khúc gắn liền với tên tuổi của Du trong thời gian vừa qua. Sự xuất hiện của Huyền Trân, đặc biệt khi em cất giọng hát lên bài Ca dao mẹ của Trịnh Công Sơn với tiếng guitar du dương đã thực sự lôi cuốn sự chú ý và gây ấn tượng mạnh cho khán giả.


Trong liveshow, Du cũng đã chia sẻ với khán giả những suy tư trăn trở về đời sống cũng như cái duyên đến với âm nhạc Phật Giáo. Du đã dành nửa chương trình để thể hiện những ca khúc Phật Giáo nổi bật như: Quy kính Phật Đà, Lạy Phật Quan Âm, Phật là ánh từ quang…  Mảng đề tài này có thêm sự góp mặt của Thùy Trang, Ưng Hoàng Phúc và Phi Nhung.
 

Tiết mục làm khán giả nức lòng là phần trình diễn của 7 cô gái cũng là 7 nữ ca sỹ được yêu mến: Thùy Trang, Hiền Thục, Khánh Ngọc, Thanh Ngọc, Ngọc Liên, Minh Thư và Khánh Loan. Họ đã xuất hiện thật duyên dáng và thướt tha trong tà áo lam được nhà thiết kế áo dài Nhật Dũng sáng tạo để tạo nên sự hòa quyện giữa đạo và đời.


Quách Tuấn Du cũng đã thể hiện khả năng diễn xuất của mình khi thủ một vai trong vở kịch Tâm và Đạo. Đây là vở kịch do danh hài Cát Phượng viết kịch bản và làm đạo diễn với sự diễn xuất của danh hài Cát Phượng, Minh Nhí, Trường Giang và Quách Tuấn Du
 


Chương trình được đẩy lên cao trào trong phần 3 – Sám hối. Quách Tuấn Du đã thể hiện những ca khúc để chia sẻ và đồng cảm với những con người đã lầm đường lạc lối và muốn tìm về đường sáng. Đặc biệt, trong bài Về chùa sám hối, Quách Tuấn Du đã được hai sư thầy giúp xuống tóc để Du có thể sám hối tất cả những lỗi lầm của mình từ trước đến nay. Tiết mục này đã thực sự làm mọi người xúc động. Bản thân Du đã khóc và nhiều khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh cũng đã rơi lệ.
 


 


 

 
 

Liveshow được kết thúc bằng nhạc phẩm Việt Nam phật giáo sáng ngời hào quang. Trong ánh đèn màu rực rỡ, các ca sỹ tham gia chương trình đã thể hiện ca khúc này trong niềm tự hào và hân hoan của những người con Phật khi hát về Phật giáo.
 







 


Du tâm sự: “Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, tôi thường được mẹ dẫn đi chùa và nghe nội tôi tụng kinh hàng ngày. Có lẽ thói quen đó đã dần dần làm tôi thấm nhuần kinh Phật và hiểu về sự quả báo trong cuộc đời. Khi lớn lên và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, tôi mới cảm nhận được rằng tôi có duyên với nghề hát, nghề chọn mình thì đúng hơn là mình chọn nghề. Đó là cái duyên lớn nhất trong cuộc đời tôi. Và cũng phải sau nhiều năm đi hát, tôi mới bén cái duyên thứ 2, đó là duyên với nhạc Phật. Thật may mắn khi tôi lại có duyên được các nhạc sĩ Phật giáo tin tưởng và giao cho rất nhiều bài hát nhạc Phật để thể hiện. Từ đó, mỗi khi có bài hát mới về Phật giáo là tôi lại nhận lời. Càng hát nhạc Phật tôi càng cảm thấy say mê và tìm được sự bình an trong những giai điệu và ca từ đó. Tôi không hề thấy áp lực khi hát nhạc Phật, ngược lại, tôi lại tìm thấy được sự tích cực và lạc quan ở trong đó. Một điều rất thú vị là khi biểu diễn tại các chùa trong mùa Phật Đản hay Lễ Vu Lan, tôi được đông đảo khán giả và Phật tử yêu mến và đón nhận những ca khúc nhạc Phật. Đó chính là động lực và niềm tin  để tôi thâu âm và cho ra đời 2 CD nhạc Phật giáo “Biết bao giờ” và “Về chùa sám hối”. 

 

CHÙM ẢNH: Quách Tuấn Du và các đồng nghiệp trước giờ diễn


 
 

 















Phượng Hoàng

 






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật