đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Đôi đồng tính nam cầu hôn tại sự kiện Vietpride Cần Thơ

Đăng ngày 15/07/2015

Hôm qua (12.07.2015), tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra sự kiện Tự hào đồng tính – Viet Pride 2015 do chính các bạn thuộc cộng đồng LGBT tổ chức. Đây chính là 'phát pháo' đầu tiên cho chuỗi sự kiện Tự hào đồng tính Việt Nam sắp bùng nổ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Hôm qua (12.07.2015), tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra sự kiện Tự hào đồng tính – Viet Pride 2015 do chính các bạn thuộc cộng đồng LGBT tổ chức. Đây chính là 'phát pháo' đầu tiên cho chuỗi sự kiện Tự hào đồng tính Việt Nam sắp bùng nổ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.


 
Chia sẻ với báo Một Thế Giới, bà Lư Thục Trân - đại diện ban tổ chức - cho biết quá trình chuẩn bị kéo dài hơn một tháng và đã gặp không ít khó khăn do sự thiếu hụt về mặt tài chính lẫn nhân sự. Mặc dù vậy, với sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng nghĩ của đội ngũ cộng tác viên, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo và sẵn sàng để triển khai.
 
 Chương trình chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng.
 
Trong diễn văn khai mạc của mình, bà Lư Thục Trân phát biểu: "Ngày nay, dư luận và xã hội Việt Nam đã có những thay đổi tích cực về cái nhìn đối với cộng đồng LGBT. Ngoài ra, chúng ta ngày càng có thêm nhiều bạn đồng minh ủng hộ và nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ. Chính vì vậy, Vietpride nói chung và CanTho Pride nói riêng có ý nghĩa kêu gọi mọi người trong cộng đồng hãy đoàn kết, yêu thương nhau và sống tự hào khi là chính mình!".
 
Cần Thơ chính là tỉnh/ thành đầu tiên tổ chức chuỗi sự kiện Tự hào đồng tính Việt Nam - Vietpride 2015 trên cả nước. Những lá cờ lục sắc đã được trao cho các đại diện tỉnh khác có mặt trong sự kiện, bao gồm Đồng Tháp, Kiên Giang, Sài Gòn và Vĩnh Long.
 
 Tiết mục flash mob sôi động với sự hỗ trợ của nhóm drag queen Angel đến từ Sài Gòn.
 
 Phần biểu diễn của Bito và nhóm Wing đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Ở phía dưới, các “drag queen” lộng lẫy nhất đã tự tin sải bước trên thảm đỏ tiến thẳng lên sân khấu. 
 
Không khí có phần chùng xuống khi tới phần giao lưu khách mời. Jessica (Nguyễn Hữu Toàn) – một người chuyển giới nữ tại Sài Gòn - đã chia sẻ cảm nhận của cô về quá trình chuyển giới và lấy đi nước mắt của không ít khán giả. 
 
 Jessica (thứ 2 từ trái sang) và ông Thành (thứ 2 từ phải sang)
 
Ông Thành – một thành viên của hội PFLAG Cần Thơ, thì phát biểu: “Bố biết các con ở đây 100 người thì cũng chỉ có 10 người là dám nói với gia đình… Nhưng các con đừng sợ, đã có rất nhiều người như bố luôn đồng hành và sẵn sàng giúp đỡ các con. Bố hi vọng các con hãy cứ sống đúng với con người mà mình mong muốn”. 
 

“Ban đầu, bố nghĩ việc con mình đồng tính là một điều gì đó rất xấu hổ và chắc sẽ không dám nhìn ai. Tuy nhiên, sau 3 ngày 3 đêm suy nghĩ thì bố chỉ còn 2 lựa chọn, một là từ bỏ đứa con của mình, hai là chấp nhận nó. Bố đã chấp nhận con trai của mình các con ơi! Bậc làm cha làm mẹ nào rồi thì cũng làm như thế… Trong tương lai, bố tin rằng xã hội sẽ chấp nhận và còn đem lại luật mới công bằng hơn cho các con như bản tuyên ngôn của Bác Hồ có viết mọi người sinh ra đều có quyền, quyền được bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc…", ông Thành chia sẻ về quá trình chấp nhận người con đồng tính của mình.
 
  Võ Trúc Duyên - một người ủng hộ quyền đồng tính, cho biết: "Mình thấy các bạn trong cộng đồng LGBT thật mạnh mẽ. Bản thân mình là người dị tật cho nên hiểu rất rõ thế nào là đối xử bất công và sự kỳ thị… Có rất nhiều người dị tính khác đã và đang đồng hành cùng các bạn. Hãy sống và hãy yêu hết mình nhé các bạn LGBT!"



 
Chương trình sau đó được nối tiếp bằng tiết mục nhảy của nhóm SUM.9X. Trong lúc ca khúc Mãi mãi bên nhau của Noo Phước Thịnh đang vang lên, một bạn đồng tính nam đã mạnh dạn cầu hôn người bạn trai của mình. Khán giả sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra cũng đã hò reo "Hôn đi! Hôn đi!”.
 
Người bạn trai được cầu hôn nói trong xúc động: "Tụi mình rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tụi mình thể hiện tình yêu trước nhiều người như vậy. Không còn ngần ngại hay che giấu nữa. Mình cũng hi vọng ai rồi cũng có thể hưởng được niềm hạnh phúc như thế này".
 
Ngay sau đó, lễ cưới của một cặp đồng tính nữ cũng đã được diễn ra. Hai người trao nhau nhẫn cưới cùng với sự chúc phúc từ những người xung quanh. 
 
Sự kiện kết thúc bằng nghi lễ "rước" cờ sáu sắc – biểu tượng của cộng đồng LGBT. Những nụ hôn của các cặp tình nhân được trao nhau ngay phía dưới lá cờ cùng với tiếng hô "Yêu là yêu!" vang vọng khắp nơi. 


Thư Nguyễn (một người đồng tính tại Đồng Tháp) chia sẻ: "Tôi đã tham dự rất nhiều sự kiện Vietpride trong quá khứ thế nhưng đây là sự kiện mở màn vui, náo nhiệt và ý nghĩa nhất!".
 
 Lịch trình của chuỗi sự kiện "Tự hào đồng tính Việt Nam 2015"
 
Sự kiện Tự hào đồng tính – Vietpride 2015 tại thành phố Cần Thơ đã kết thúc tốt đẹp thế nhưng chuỗi sự kiện Tự hào đồng tính Việt Nam – Vietpride 2015 chỉ mới bắt đầu.
 
Mai Thảo - Ảnh BTC





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật