đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Xôn xao vụ bắt cóc hụt 3 trẻ em ở Sài Gòn

Đăng ngày 14/08/2016

Trưa ngày 14/8, nhiều người dân sống tại hẻm 20, đường Phạm Ngọc (P. Tân Qúy, Q. Tân Phú, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc một phụ nữ được nghi là bắt cóc 3 trẻ em nhưng bất thành.
Trưa ngày 14/8, nhiều người dân sống tại hẻm 20, đường Phạm Ngọc (P. Tân Qúy, Q. Tân Phú, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc một phụ nữ được nghi là bắt cóc 3 trẻ em nhưng bất thành.
 
Theo gia đình nạn nhân, 3 em nhỏ là Huỳnh Kim N. (7 tuổi), Phạm Nguyễn Anh T. (10 tuổi), và Nguyễn Thị Quỳnh N.
Theo đó, khoảng 15 giờ, ngày 13/8 các em rủ nhau đi nhà sách Nhân văn trên đường Tân Hương (quận Tân Phú), khi ra về, một người phụ nữ khoảng 45 tuổi chạy xe máy đến hỏi đường và dụ lên xe để chở các em về nhà.
 
Nhiều người dân trong hẻm xôn xao về vụ việc nghi bắt cóc trẻ em.
 
Nghe lời người phụ nữ, cả 3 cùng lên xe nhưng do quá cồng kềnh nên người phụ nữ này đã bỏ lại cháu T và bảo đợi sẽ quay lại đón. Tuy nhiên, đợi quá lâu, cháu T đã bỏ về và nói lại vụ việc trên cho chị Nguyễn Thị Chánh (40 tuổi) mẹ cháu N.
 
Biết chuyện chẳng lành, chị Chánh liền truy hô hàng xóm tức tốc đi tìm các cháu tại địa chỉ trên.
 
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày gia đình tìm được các cháu trên địa bàn. Tuy nhiên, về được nhà nhưng các em vẫn còn chút sợ hãi vì bị đối tượng ‘luộc’ hết trang sức.
 
Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai của các nạn nhân và điều tra, truy xét làm rõ vụ việc.

(Webtretho)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật