đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Nếp nhà trong "Bão mại dâm"

Đăng ngày 08/08/2013

Tan nhà vì “gái”  Chị Lê Thị Thanh Mai (*), 33 tuổi, là dân gốc Sài Gòn và... lẽ ra là một người đàn bà hạnh ...

Tan nhà vì “gái”

 Chị Lê Thị Thanh Mai (*), 33 tuổi, là dân gốc Sài Gòn và... lẽ ra là một người đàn bà hạnh phúc. Ba năm trước, ở tuổi 30, chị có một quán cà-phê đắt khách ở Q.5 với dàn tiếp viên trẻ đẹp, một người chồng hiền lành làm nghề bỏ mối cà-phê cho các đại lý và đứa con học lớp 1 ngoan ngoãn. Nhưng rồi mọi việc đến như cơn bão cuốn. Chồng chị dính vào... gái. 

Vì anh một bước lạc lầm

Đối tượng anh “mèo mỡ” lại chính là một trong những cô tiếp viên phục vụ cà-phê ở quán chị. Lúc đó, chị đang mang bầu đứa con thứ 2 ở tháng thứ 5. Chuyện vỡ lở, chị “làm căng”, cô tiếp viên bị đuổi khỏi quán. Sau một thời gian lục đục lạnh nhạt, nghĩ đến đứa con trong bụng và cũng hiểu vì mình “bầu bì” khó ở, “chuyện vợ chồng” khó khăn, chị cũng bỏ qua cho chồng. Tưởng mọi việc đến đó yên ắng, nhưng hai tháng sau, chị sốc hơn khi phát hiện chồng bây giờ qua lại cả với gái mại dâm bên ngoài với lý do kinh điển: “Có nhu cầu nhưng không được vợ đáp ứng, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, chán”. 

Chị nổi cơn tam bành, chồng chị từ chỗ hiền lành chừng mực càng đâm ra bê tha, thô lỗ. Đang mang thai, tinh thần bất ổn, không chịu nổi, chị Mai giao lại quán cho đứa em rồi dắt con lớn bỏ về nhà mẹ đẻ tại Q. 6 chờ ngày sinh con. Tinh thần suy sụp, chị sinh non. Sau sinh, chị bị trầm cảm. Chồng chị sau có hối hận, xin được quay về với ba mẹ con nhưng chị cương quyết cắt đứt. Chị “sang” lại quán cà-phê, rồi về nhà mẹ đẻ ở hẳn… Một năm sau, chồng chị phát hiện mình nhiễm HIV. “Có lúc mình thấy tội nghiệp quay về tìm thì ảnh trốn. Nhiều khi trách mình, không biết có phải tại mình lạnh lùng đẩy anh sa ngã thêm hay không. Nhưng lúc đó mình không đủ sức chịu đựng. Nếu không vì gái, không vì thói trăng hoa của đàn ông, nhà cửa đâu có tan nát vầy...”, chị Mai tâm sự chua chát.

Nửa năm nay, nhà em Hồ Ngọc Nga (17 tuổi, Vĩnh Long) như địa ngục. Đang học lớp 11, em gần như stress khi mẹ con em phát hiện ra ba em, nguyên là thầy giáo, nay nghỉ việc phụ giúp mẹ con em bán gạo, đang “tới lui” với một cô gái bia ôm ở cùng xã. Nga kể, em biết chuyện sau lần nghe ba mẹ cãi nhau trong buồng. Nghe chuyện ba đi “chơi gái”, em choáng váng đến buồn nôn. Ở cái tuổi mới lớn nhạy cảm, hình ảnh người cha mà em thần tượng, tự hào với bạn bè như sụp đổ. Em đâm ra xa cách ba. “Mỗi lần ba đụng vào người là em lại thấy ghê ghê”, em kể. Chuyện ở quê lan nhanh, Nga xấu hổ cả với bạn bè. Sau chuyện này, ba mẹ Nga cũng hục hặc kéo dài, những bữa cơm nhà nguội lạnh dần. Mẹ em đâm ra cáu bẳn, gắt gỏng cả với em. Từ đi đứng, ăn uống, Nga đều sợ làm phật lòng mẹ. Sống trong căn nhà ngột ngạt, không còn tin cha, sợ mẹ, lại sắp ôn thi cuối cấp, Nga stress. Đến khi cô bé ngất xỉu trong lớp vì kiệt sức, gia đình mới được cảnh báo là em có dấu hiệu trầm cảm.

Không tan vỡ thì cũng rạn nứt.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP. HCM cho biết: “Trong quá trình tư vấn của mình, tôi gặp rất nhiều trường hợp gia đình đổ vỡ, ly hôn vì người chồng ngoại tình, quan hệ với người bán dâm”. Còn theo Th.S Tâm lý Nguyễn Thị Thu Huyền, Đại học Sư phạm TP. HCM, hành vi quan hệ với gái mại dâm nếu vỡ lở chính là cú sốc tâm lý với các thành viên trong gia đình. Với xã hội, đây bị xem là hành vi vi phạm đạo đức lẫn pháp luật. Với vợ chồng, hành vi này bị xem như sự phản bội tình yêu khiến họ thất vọng, giận dữ, thậm chí cảm thấy ghê tởm bạn đời, xấu hổ với người ngoài. Đặc biệt, con cái có thể đánh mất sự kính trọng đối với cha/mẹ. Nhiều em do bi kịch này của gia đình, có thể mất niềm tin vào tình yêu, hôn nhân sau này, có thể không còn vâng lời cha mẹ khi được dạy dỗ. Một số người vợ/chồng vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, vì tình yêu dành cho bạn đời còn sâu sắc và vì lòng bao dung có thể tha thứ nhưng tình cảm và niềm tin chắc chắn sứt mẻ phần nào. 

NAM ANH 






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật