đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Một thanh niên mất tích trước mắt hàng chục người

Đăng ngày 19/08/2016

Anh Nguyễn Văn Sang bất ngờ bị rơi xuống biển mất tích trước sự ngỡ ngàng của nhiều hành khách đi đò qua đảo Bình Ba
Anh Nguyễn Văn Sang bất ngờ bị rơi xuống biển mất tích trước sự ngỡ ngàng của nhiều hành khách đi đò qua đảo Bình Ba

Ngày 19-8, ông Phạm Văn Chương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - đơn vị quản lý Cảng Đá Bạc (TP Cam Ranh) - cho biết lực lượng chức năng ở vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên mất tích khi đi đò từ cảng Đá Bạc qua đảo Bình Ba.
 
Cảng Đá Bạc đưa khách qua các đảo
 
Vào khoảng 16 giờ ngày 18-8, một chiếc đò xuất phát từ đất liền chở hơn 20 khách vừa rời bến một lúc thì anh Nguyễn Văn Sang (SN 1990, phường Ba Ngòi, Cam Ranh) bất ngờ bị rơi xuống biển trước sự ngỡ ngàng của nhiều hành khách.
 
Thời điểm anh Sang bị nạn, trên Vịnh Cam Ranh có sóng to, gió lớn. Có thể trong lúc di chuyển ở trên đò, anh Sang bất cẩn nên bị rơi xuống biển mất tích.
 
Chở hàng và người qua đảo Bình Ba
 
Ngay sau vụ việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu đò đưa nhóm khách còn lại quay về bờ. Cảng vụ đã triển khai lực lượng, huy động ca nô tại chỗ tìm kiếm người mất tích.
 
“Đến sáng nay, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Tại hiện trường đang có ca nô của Cảng vụ hàng hải Nha Trang, Biên phòng, hoa tiêu, ngư dân tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích” - ông Chương cho hay.

(Eva)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật