đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Dùng lồng gà, vợt lớn "cướp cô hồn" giành đồ cúng, gây náo loạn phố Sài Gòn

Đăng ngày 29/08/2015

Hàng ngàn người đã dùng lồng gà, vợt lớn để "cướp cô hồn", giành đồ cúng làm náo loạn đường phố Sài Gòn vào chiều 28/8. Nhiều tuyến đường bị kẹt cứng khiến lực lượng công an, dân phòng phải can thiệp.
Hàng ngàn người đã dùng lồng gà, vợt lớn để "cướp cô hồn", giành đồ cúng làm náo loạn đường phố Sài Gòn vào chiều 28/8. Nhiều tuyến đường bị kẹt cứng khiến lực lượng công an, dân phòng phải can thiệp.
 
Đây là hình ảnh "cướp cô hồn" trong ngày Rằm tháng 7 tại góc Phùng Hưng - Trần Hưng Đạo (Q.5) chiều 28/8. Hàng ngàn người chen nhau dưới lòng đường chờ nhận đồ cúng cô hồn.
 
Dù gia chủ vẫn chưa làm xong lễ nhưng đã có rất nhiều người tập trung trước nhà. Nắm trước tình hình sẽ hỗn loạn, nhiều bảo vệ dân phòng và công an được huy động để điều tiết.
 
Ngoài phần lễ dành cho cô hồn là mía, gạo, trái cây... thì màn tung tiền được rất nhiều "cô hồn sống" chờ đợi. Được biết, gia chủ đã chuẩn bị khoảng 15 triệu tiền lẻ, mệnh giá từ 2 ngàn đến 20 ngàn đồng.
 
Từng sập tiền được quăng xuống là hàng trăm cánh tay nháo nhào giơ lên cướp.
 
Ai cũng cố gắng giơ tay, nhảy thật cao để cướp tiền từ trên bay xuống.
 
Các nam thanh niên hò reo, tay tranh nhau cướp tiền.
 
Chen  lấn, xô nhau ngã là điều không thể tránh khỏi.
 
Nhiều người còn làm sẵn cây vợt to để hứng tiền.
 
Nhiều người còn lấy cả... bu gà để hứng "lộc".
 
Cả một góc trời, những đồng tiền phất phới bay.
 
Những ánh mắt chờ lộc.
 
Nam thanh niên này còn trèo lên cả cột điện.
 
Nhiều đồng tiền bị mắc kẹt lại trên dây điện.
 
Một người đàn ông ngán ngẩm nhìn cảnh hàng trăm người giành giật đồ cô hồn.
 
Nhiều người tranh thủ quay phim, chụp lại cảnh một năm chỉ có một lần này.
 
Nam thanh niên này đếm lại số tiền đã giành giật được.
 
Đây là thành quả sau gần nửa giờ giành giật.
 
Và hậu quả là nhiều xe cộ bị ngã, hư hỏng.
 
Đường xá bị ùn tắc nghiêm trọng.
 
Tuy nhiên, ở một vài con hẻm nhỏ, cảnh cướp cô hồn diễn ra khá yên ắng, chỉ vài người tham gia.
 
"Lộc cô hồn" chỉ là phần trái cây, mọi người chia cho nhau ăn.
 
Nhiều thanh niên chạy xe đi khắp khu quận 5, quận 6, quận 8... để cướp cô hồn.
 
Ngoài ra, một số cơ sở còn phát đồ từ thiện. Dù có phiếu mới được nhận nhưng cảnh chen lấn vẫn xảy ra.
 
 Theo Hương Thu / Trí Thức Trẻ





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật