đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Đắm say mùa hoa cà phê Buôn Ma Thuột

Đăng ngày 29/04/2015

Nếu Tây Bắc có mùa hoa gạo, hoa ban... thì Tây nguyên cũng có cả một mùa hoa cà phê trắng muốt, bạt ngàn. Những bông hoa cà phê trĩu cành báo hiệu một mùa bội thu.
Nếu Tây Bắc có mùa hoa gạo, hoa ban... thì Tây nguyên cũng có cả một mùa hoa cà phê trắng muốt, bạt ngàn. Những bông hoa cà phê trĩu cành báo hiệu một mùa bội thu.
 
1. Khi lên kế hoạch đi Buôn Ma Thuột, chúng tôi đã lập một danh sách dài những nơi phải đến, những thứ phải trải qua. Cưỡi voi ở buôn Đôn, nào cầu treo, hồ Lắc, thác Dray Nur, Dray Sap… nhưng không ai chuẩn bị để được gặp... mùa hoa cà phê. Vì thế khi thật sự lạc vào mùa hoa cà phê Tây nguyên mơ mộng, ai cũng quá đỗi sung sướng.
 
Chẳng từ ngữ nào diễn tả hết niềm sung sướng của chúng tôi khi nhìn thấy những cánh đồng cà phê bạt ngàn với những bông hoa trắng tinh khôi bên đường.
 
Mọi người ùa vào, chạy từ cây cà phê này sang cây cà phê khác để ngắm nghía, để hít hà. Thậm chí một thành viên trong đoàn đã hét lên vì quá phấn khích.
 
Mà hét lên thật chứ không phải đùa bởi ai cũng thật sự choáng ngợp. Những cánh đồng cà phê mênh mông bạt ngàn chạy tít tắp tới chân trời, cây nào cây nấy nở vô vàn bông hoa trắng muốt, tinh khôi.
 
Từ xa trông lại, cảm giác như tuyết vừa rơi giữa mùa hè và trùm phủ lên ngọn cây, cành lá. Một màu trắng muốt như bông nổi bật giữa màu xanh của những tán lá cà phê mướt mát. Một vẻ đẹp say đắm của núi rừng Tây Nguyên mà những cô gái thị thành cả đời mới thấy cánh đồng cà phê một lần không thể không choáng ngợp.

Trắng muốt những bông hoa cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: Iris Trương.
 
2. Mọi người say mê ngắm nghía, chạy nhảy và chụp ảnh những bông cà phê hoài không chán. Và thấy mình may mắn quá chừng! Bởi hỏi ra mới biết hoa cà phê ở đây sẽ lần lượt thay phiên nhau nở từ tháng 2 tới hết tháng 4. Nhưng mỗi đợt nở hoa chỉ nở rộ được chừng một tuần là tàn.
 
Sau đó những bông hoa sẽ rụng hết cánh và kết thành những chùm quả cà phê nho nhỏ xinh xinh. Rồi từ đó cho đến cuối năm, cây cà phê sẽ mang trên mình những cành trĩu quả. Bởi vậy gặp được đúng lúc hoa cà phê nở tưng bừng như vậy đâu phải dễ.
 
Không thể không kể hoa cà phê có hương thơm rất quyến rũ. Khi mùa hoa cà phê tới, núi rừng Tây nguyên lại chìm trong bầu hương hoa ngào ngạt, rất thanh khiết và trong lành làm say mê lòng người.
 
Ngay cả người dân ở đây còn say mê với mùa hoa, mùa hương ấy thì bảo sao những người khách phương xa không mê mẩn cả người?

Những bông hoa như tuyết phủ trắng trên cành. Ảnh: Iris Trương.
 
Du khách say lòng với hoa cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bình Nguyễn.
 
3. Mùa hoa cà phê tới, theo làn hương ấy ong bướm lại tìm về, say mê làm mật ngọt cho đời, mang tới cho cuộc sống những âm thanh rộn ràng, náo nức. Mật ong hoa cà phê cũng là một sản vật đang ngày càng tạo lập được thương hiệu của vùng đất Tây nguyên.
 
Nếu Tây Bắc có những mùa hoa gạo, hoa ban, hoa trẩu thì Tây nguyên anh em cũng đâu kém cạnh gì với cả một mùa hoa cà phê trắng muốt, bạt ngàn. Những bông hoa cà phê trĩu cành còn báo hiệu một mùa bội thu sắp tới - mùa bội thu của những hạt cà phê Buôn Ma Thuột đã nổi tiếng khắp nơi.
(Zing)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật