đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Vui buồn chuyện đặt tên cho con

Đăng ngày 31/12/2015

Một vấn đề hết sức căng đối với mẹ bầu là việc đặt tên cho con. Xung quanh vấn đề này có những chuyện cười ra nước mắt và là kỷ niệm đẹp trong mỗi gia đính...
Một vấn đề hết sức căng đối với mẹ bầu là việc đặt tên cho con. Xung quanh vấn đề này có những chuyện cười ra nước mắt và là kỷ niệm đẹp trong mỗi gia đính...
 
Có bầu đứa con đầu lòng, vợ giao hẹn: “Con là anh góp cổ phần, nhưng em là cổ đông chính. Em mang nặng, đẻ đau, nghén ngẩm khổ sở, nên em được quyền đặt tên cho con. Đây, em tính đặt cho con tên này, tên này, anh thấy ưng không? Sướng nhé, dù sao thì anh vẫn có quyền lựa chọn nên đừng có ganh tị!”...
 
 
1. Nói là nói thế thôi, chứ phải mất vài tháng sau ba mẹ mới thống nhất cái tên cho con. Chẳng biết có phải người yêu cũ của ba tên Anh không mà ba cứ một mực đòi đặt tên cho con là Anh. Lý lẽ của ba đưa ra không mấy thuyết phục: đặt con tên Anh để sau này đứng đầu danh sách lớp, dễ bị gọi lên trả bài nên con sẽ có ý thức học hành, suy ra học giỏi, suy ra sau này tương lai sáng sủa. Mẹ kiên quyết: con trai tên Anh rất “ái”, hơn nữa, tên ba cũng chót bảng đấy, sao ba vẫn ngon lành? Thế là cái tên “người yêu cũ của ba” bị loại khỏi danh sách.
 
Con đầu lòng, nên tên con phải hội đủ yếu tố: ba (họ của ba), mẹ (chữ lót của mẹ chẳng hạn) và tên ý nghĩa. Cũng may cho con, mẹ không phải loại người cuồng tên 4 chữ (mai này viết hồ sơ lâu hơn bình thường), cũng chẳng thích có “yếu tố mẹ” ở trong tên con (vì con là con trai mà), nên tên con chỉ cần họ ba, cộng với hai yếu tố ý nghĩa mà mẹ ấp ủ: khôi ngô và thông minh, là đủ. 
 
Ngày sinh con ra, mặt mày con nhăn nhúm, 3 ký hơn mà tay chân con dài nên người cứ cà tỏng cà teo, da lại lốm đốm hoa nhìn xấu chết đi được. Thế nhưng xấu thì xấu, miễn thông minh là được, thế là mẹ vẫn sung sướng khi cầm trên tay giấy chứng sinh ghi đầy đủ tên con: N.Đ.K. May quá, thằng bé xấu trai thế càng lớn càng “nhả” cái nét xấu, mỗi ngày mỗi căng tròn: má căng tròn, mắt cũng tròn (đỡ hí rị), tay chân cũng có da có thịt. Đẹp trai ngời ngời ra mà mỗi tội cái tật ngọng líu ngọng lô đến 4 tuổi vẫn chẳng nói sõi tên mình. 
 

Có rất nhiều câu chuyện phía sau tên của các con... (Ảnh: Internet)
 
2. Tập 2, sợ ba vẫn chưa nguôi cái “cô người yêu cũ”, nên từ khi có bầu, mẹ đã chốt trước: “Vẫn mẹ đặt tên cho con đấy nhé. Đẻ đau thấy bà cố tổ luôn mà đến cái tên con cũng không được đặt thì đẻ làm gì nữa!”. Ba chỉ cười cười: “Đừng hòng. Đây có kinh nghiệm rồi nhé. Mẹ đẻ xong nằm một chỗ chả đi đâu được, ba đi khai sinh cho con, ba thích tên gì đặt tên đó!”. Thôi chết rồi, không lẽ thế thật?
 
Không phải dạng vừa đâu, mẹ kệ ba con ra rả tên con chắc chắn là Minh Anh (ơ, ảo diệu vãi, tên con trai là Minh Anh, con gái cũng Minh Anh là làm sao? Lúc đấy chưa biết con là trai hay gái). Ba bảo, tên đó đặt cho con trai hay gái cũng được. Mẹ kiên quyết: “Không, con gái thì T.A, con trai thì H.H (tên này có “sự tích” hẳn hoi nhé nhưng mẹ không nói đâu). Thế là nghiễm nhiên con có tới 3 cái tên, dù lúc đấy con mới chỉ bé bằng đầu ngón tay của mẹ!
 
Mẹ cứ hồi hộp mãi vì đến tận ngày sinh con, ba con vẫn gọi con là Minh Anh đầy trìu mến (dù con là con trai). Mỗi lần nghe cái tên ấy, mẹ lườm ba xám mặt, vì tưởng tưởng ba đang gọi cô nào ấy chứ không phải gọi con. Có lần, mẹ giận chả thèm nói ba câu nào, khệ nệ ôm bụng bầu đi chỗ khác chơi “xem ổng có đứa nào mà gọi Minh Anh nữa không!”.
 
Ngày sinh con, con nằm ngược ngôi nên mẹ phải mổ, ôi đau thấy tám mươi ông mặt trời luôn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến tên con nữa (bình thường mẹ toàn gọi con bằng tên nickname không à). Cho đến khi có người bạn mẹ đến chơi hỏi: “Ơ thế em bé tên gì nhỉ”, ba con từ đâu nhảy vào sung sướng chìa giấy chứng sinh: “H.H , H.H nhé”. Ôi, mẹ vừa bất ngờ vừa sung sướng. Bà nội cũng sung sướng (vì có dính chút tên lót của bà nội trong tên con), bà ngoại cũng thế. Còn ba con thì chẳng thể giấu niềm vui trong giọng nói, tiếng cười…
 
3. Hình như là thế giới này hết tên đẹp rồi thì phải. Thôi, mẹ không sinh thêm nữa đâu. Mất công chạ biết đặt tên gì hihi…
 
 ST





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật