đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Người đàn ông nuốt chửng hàng trăm đồng xu, đinh ốc vào bụng để "giải sầu"

Đăng ngày 23/04/2015

Trong suốt 3 năm, anh Rajpal thường ăn đồng xu, đinh ốc kèm với nước hoa quả hoặc sữa như một cách giải tỏa tâm lý lúc buồn chán.
Trong suốt 3 năm, anh Rajpal thường ăn đồng xu, đinh ốc kèm với nước hoa quả hoặc sữa như một cách giải tỏa tâm lý lúc buồn chán.
 
Khi anh Rajpal Singh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, các bác sĩ đã nghi ngờ về khả năng bị ngộ độc thức ăn hoặc u nhọt. Tuy nhiên, sau khi tiến hành nội soi, các bác sĩ mới tá hỏa khi phát hiện ra hàng trăm đồng xu và đinh sắt trong dạ dày của anh.
 
 
Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật nội soi để gắp bỏ dị vật ra khỏi cơ thể nam bệnh nhân.
 
Hình chụp X-quang dạ dày của Rajpal. Khoảng màu trắng là số dị vật tích tụ lại với nhau.
 
Trong suốt quá trình kéo dài 3 năm, người đàn ông 34 tuổi sống tại phía Tây bang Punjab, Ấn Độ này đã nuốt chửng tổng cộng 140 đồng xu, 150 chiếc đinh sắt và vô số bu-lông, ốc vít, pin và nam châm vào bụng. Người nông dân cho biết, thói quen ăn uống kỳ lạ này bắt đầu xuất hiện kể từ khi anh rơi vào trạng thái trầm cảm. Mỗi khi ăn đồ vật kim loại, Rajpal đều cảm thấy phấn chấn hơn.
 
Để việc "ăn" đồ kim loại trở nên dễ dàng và ngon miệng hơn, Rajpal thường uống kèm với nước hoa quả hoặc sữa. Mặc dù biết việc mình làm nhưng Rajpal không hề nhận thức được cơn đau bụng mà anh phải chịu đựng chính là hậu quả của thói quen ăn vật kim loại.
 
Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương nơi Rajpal theo điều trị đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài tới 9 tiếng đồng hồ để gắp bỏ dị vật trong dạ dày của người đàn ông này ra. Tuy nhiên, do cơ thể không đủ sức để chịu đựng nên Rajpal sẽ phải tiếp tục phẫu thuật lần 2 trong 7 ngày sau đó.
 
Trước sở thích ăn uống kỳ lạ của Rajpal, các bác sĩ đã đưa ra lời cảnh báo về tổn thương ruột, thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu anh không từ bỏ thói quen xấu này. Rajpal cho biết sẽ không bao giờ lặp lại hành động này bất cứ một lần nào nữa.
 
Anh Rajpal trong ca phẫu thuật đầu tiên.
 
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi để gắp bỏ từng dị vật nhỏ bằng kim loại trong dạ dày.
 
Một phần nhỏ trong số đồng xu, đinh ốc... mà anh Rajpal đã nuốt vào bụng.
 

 
(Nguồn: Daily Mail)
 Theo Chi Mai / Trí Thức Trẻ





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật