đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Vào lúc đen tối nhất, bạn sẽ lựa chọn ai: người yêu, người bạn, hay một cụ già xa lạ?

Đăng ngày 17/06/2016

Xe của bạn chỉ có hai chỗ, bạn chỉ có thể đón được một người, người đó sẽ ai? Chọn ai là tốt nhất? Cứu bà cụ và bỏ mặc người có ơn với mình? Đón người bạn, với nguy cơ có thể cả đời này sẽ không gặp lại người bấy lâu kiếm tìm mòn mỏi? Hay nghĩ đến tương lai, hạnh phúc của bản thân hơn là một cụ già xa lạ, dẫu sao cũng chẳng còn sống thêm bao lâu nữa?
Ai cũng có những lúc gặp khó khăn, thậm chí cảm thấy bế tắc như thể ông trời đang đánh đố, đưa ra cho mình những lựa chọn không thể nào chọn lựa được.
 
Hãy thử đặt mình vào tình huống sau và nghĩ xem bạn sẽ lựa chọn thế nào nhé!
 
Vào một buổi tối muộn, trời mưa gió lớn ầm ào, bạn đang lái xe về nhà thì bắt gặp tại trạm chờ xe buýt có ba người đang run rẩy nép mình:
 
a/ Một bà cụ già yếu ớt, trông như thể sẽ không tiếp tục chịu đựng được thêm nữa hoàn cảnh này;
 
b/ Một người bạn cũ từng có ơn cứu mạng bạn;
 
c/ “Nửa kia”, người mà bạn đã mơ đến và tìm kiếm từ rất lâu.
 
Xe của bạn chỉ có hai chỗ, bạn chỉ có thể đón được một người, người đó sẽ ai? Chọn ai là tốt nhất? Cứu bà cụ và bỏ mặc người có ơn với mình? Đón người bạn, với nguy cơ có thể cả đời này sẽ không gặp lại người bấy lâu kiếm tìm mòn mỏi? Hay nghĩ đến tương lai, hạnh phúc của bản thân hơn là một cụ già xa lạ, dẫu sao cũng chẳng còn sống thêm bao lâu nữa?

(Ảnh: Internet)
 
Cuộc sống là một chuỗi những quyết định có liên quan đến nhau, chúng ta không thể biết ngay từ đầu rằng lựa chọn nào sẽ tốt hơn, không thể “nếu như” rồi quay về quá khứ để thử lại. Có lẽ với tình huống này, mỗi người đều có những lý do riêng để chọn a, b, hay c - cụ bà, người bạn có ơn hay “nửa kia” hoàn hảo. 
 
Bạn có thể đã tính toán, cân đo thiệt hơn rất nhiều... nhưng bạn đã nghĩ đến đáp án sau này chưa? Là đưa chìa khóa cho người bạn của mình, sau đó giúp bà cụ lên xe để về dưới mái nhà khô ráo, còn bản thân sẽ bước xuống, bên cạnh người có thể sẽ cùng bạn trải qua mọi ngọt ngào lẫn đắng cay?
 
Dẫu thế nào, dù có muốn hay không thì đây vẫn là cuộc sống đầy ắp lựa chọn không thể đoán trước, không ai có thể quyết định hộ hay chịu trách nhiệm thay cho bạn, nhưng bằng cách không giới hạn chính mình, linh hoạt hơn trong suy nghĩ thì thật ra, bạn đâu đến nỗi quá khổ não? Tất nhiên không thể nói rằng chỉ bằng cách thay đổi suy nghĩ thì cuộc sống này sẽ hết khó khăn và trở ngại, thậm chí là bế tắc, nhưng khi nghĩ rộng ra, thoáng hơn, bạn có thể biến rất nhiều trở ngại thành thử thách để vượt qua và trở thành một người tốt hơn, bản lĩnh hơn - hay trong tình huống kể trên, một đêm đen tối có thể là lúc bạn đồng thời tìm được tình yêu, trả được ơn và làm một con người tốt.
 
Và cuối cùng, hãy nhớ rằng dù không thể thay đổi quá khứ nhưng điều gì đã qua là… đã qua, hơn thế nữa, ta luôn có thể học hỏi và rút kinh nghiệm từ đó! Đôi khi cuộc đời cho bạn nhiều lựa chọn hơn là những gì hiển hiện trước mặt bạn đấy!

(Trithuctre)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật