đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Bộ ảnh thương lắm ngày hè của trẻ Lý Sơn

Đăng ngày 03/06/2016

Nghỉ hè, nhiều trẻ em, học sinh ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) đi mò ốc, hái rong mơ phụ giúp gia đình, kiếm thêm thu nhập… Tuổi thơ các em gắn liền với biển.
Nghỉ hè, nhiều trẻ em, học sinh ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) đi mò ốc, hái rong mơ phụ giúp gia đình, kiếm thêm thu nhập… Tuổi thơ các em gắn liền với biển.

Khi nước thủy triều rút xuống, để lộ các rạn san hô quanh đảo Lý Sơn - cũng là lúc nhiều trẻ em, học sinh trên đảo xuống bắt ốc, hái rong mơ và nhiều sản vật từ biển
 
Niềm vui của các em không phải ở các khu vui chơi hiện đại như TP HCM hay những đô thị khác. Ở đây, niềm vui các em tìm thấy chính là những sản vật từ biển mà mình mò được đem về cho mẹ.


Nhum biển, một trong những đặc sản ở nhiều vùng biển miền Trung được trẻ em ở Lý Sơn lặn ngụp tìm bắt

Các loại ốc thường nằm sâu trong hốc đá, gắn chặt với rạn san hô nên đòi hỏi phải có sự khéo léo mới lấy ra được

Trong khi nhiều em khác đi bắt ốc, thì em Nguyễn Thị Trang, 14 tuổi đi hái các loại rong, tảo bám vào rạn san hô để bán kiếm tiền

Em Trương Thị Kim Yến, học sinh lớp 7 vui mừng khi bắt được khá nhiều nhum, ốc các loại.
 
Gì thì gì, trẻ em vẫn là trẻ em. Tranh thủ những lúc rãnh rỗi, trẻ em Lý Sơn lại tung tay vui chơi trên biển
 
Hai chị em bé Trương Trị Kim Yến phụ mẹ bắt ốc, hái rong mơ

Một em nhỏ khác khoe chiến lợi phẩm tìm được sau một buổi chiều ở bãi rạn.

Khi hoàng hôn buông xuống, những đứa trẻ cùng cha mẹ trở về nhà

Nguồn: Tử Trực(nld.com)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật