đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Người phụ nữ rửa bát thuê suốt 12 năm để trả nợ thay con trai

Đăng ngày 10/05/2023

Bà Cong Huiyu (ở Trung Quốc) bán nhà, vay thế chấp, rửa bát thuê để trả món nợ 87.000 USD cho con trai, người đã qua đời trong một vụ tai nạn vào năm 2011.

Bà Cong Huiyu (ở Trung Quốc) bán nhà, vay thế chấp, rửa bát thuê để trả món nợ 87.000 USD cho con trai, người đã qua đời trong một vụ tai nạn vào năm 2011.

 


Người phụ nữ rửa bát thuê để trả nợ cho con trai.


Bà Cong (71 tuổi), sống ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, làm việc tại một nhà hàng suốt 12 năm để trả nợ cho người con trai quá cố. Tháng trước, bà đã trả xong khoản vay cuối cùng với 13.000 nhân dân tệ (1.880 USD), Star Video đưa tin .

 

Bà Cong bắt đầu rửa bát thuê khi con trai qua đời trong một tai nạn vào năm 2011. Khi đó, vợ chồng bà được thông báo rằng con trai họ nợ ngân hàng 300.000 nhân dân tệ (43.300 USD) và vay cá nhân 300.000 nhân dân tệ.

 

Theo pháp luật Trung Quốc, cặp vợ chồng này sẽ không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ trên. Tuy nhiên, họ không muốn cháu trai của mình, Zuozuo, phải gánh chịu điều này nên đã quyết tâm làm việc để trả hết số nợ.

 

Bà Cong tìm được công việc rửa bát với mức lương 2.000 nhân dân tệ (288 USD) hàng tháng, trong khi chồng bà làm công việc bốc vác và cũng kiếm được 2.000 nhân dân tệ/tháng.

 

Cùng với khoản lương hưu, cả hai có thể dành ra khoảng 3.000 nhân dân tệ/tháng để trả nợ.

 

Năm 2016, chồng bà Công qua đời sau một lần bị ngã, việc trả nợ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.


tra no thay con trai anh 1
Bà Cong Huiyu cố gắng làm việc chăm chỉ, trả hết nợ để làm gương cho cháu trai.


Đầu năm nay, bà đã phá bỏ ngôi nhà ở quê và bán đất với giá 450.000 nhân dân tệ (65.000 USD) để trả phần nợ còn lại.

 

Bà cho biết lý do khiến mình phải làm việc cật lực, trả nợ là để dạy cháu trai 18 tuổi phải biết sống chăm chỉ.

 

"Tôi muốn làm gương cho cháu trai. Khi lớn lên, cháu có thể đóng góp cho xã hội", bà Cong nói.

 

Câu chuyện của người phụ nữ 71 tuổi đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. "Bà ấy là một tấm gương tuyệt vời cho mọi người", một người viết.

 

Một người bình luận khác cho biết: "Hơn 10 năm mà bà đã trải qua chắc hẳn rất khó khăn".

 

"Bà ấy có thể là một người bình thường nhưng là một người mẹ tuyệt vời", một người khác viết.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật