đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

'Khách trên mạng' vờ hỏi mua rồi lái ô tô chạy mất hút, khổ chủ treo thưởng 100 triệu cho ai tìm được

Đăng ngày 13/12/2021

Đến chiều 2/12, người đàn ông muốn mua xe (mặc quần áo đen) ngồi trên xe ô tô do một tài xế chở đến nhà anh Vinh để xem xe. Ở lần lái thử xe đầu tiên, anh Vinh ngồi cùng người đàn ông mua xe và không thấy điều gì bất thường.

Đến chiều 2/12, người đàn ông muốn mua xe (mặc quần áo đen) ngồi trên xe ô tô do một tài xế chở đến nhà anh Vinh để xem xe. Ở lần lái thử xe đầu tiên, anh Vinh ngồi cùng người đàn ông mua xe và không thấy điều gì bất thường.

 

Anh Nguyễn Văn Vinh (SN 1976, ở thôn Bầu, xã Kim Chung) hiện đang nhờ mạng xã hội truy tìm tung tích thủ phạm cướp xe ô tô Ford EcoSport màu đỏ mang BKS 30A-617.65 với thủ đoạn hy hữu. Dù treo mức thưởng 100 triệu đồng nhưng 2 tuần qua vẫn không tìm được kẻ cướp.

 

Vụ việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 2/12. Trước đó, do gia đình không có nhu cầu sử dụng xe ô tô này nên anh đã lên mạng xã hội rao bán xe với giá 400 triệu đồng. Sau đó, một người đàn ông đã liên hệ với anh Vinh ngỏ ý muốn mua lại chiếc xe này và hẹn gặp để xem xe.

 

Đến chiều 2/12, người đàn ông muốn mua xe (mặc quần áo đen) ngồi trên xe ô tô do một tài xế chở đến nhà anh Vinh để xem xe. Ở lần lái thử xe đầu tiên, anh Vinh ngồi cùng người đàn ông mua xe và không thấy điều gì bất thường.

 

Khách trên mạng vờ hỏi mua rồi lái ô tô chạy mất hút, khổ chủ treo thưởng 100 triệu cho ai tìm được

 

Khi xe dừng đỗ trước cửa nhà, anh Vinh xuống xe rồi ra ngoài nói chuyện với tài xế đã chở người đàn ông đến, riêng người mua xe vẫn ngồi bên trong xe ô tô. Khi người này phóng xe ô tô đi, anh Vinh vẫn đang mải đứng nói chuyện với người tài xế.

 

"Tôi không lường trước được tình huống trắng trợn thế này, vì chỉ nghĩ xảy ra đối với xe máy là cùng. Khi tôi xuống xe thì người đàn ông vẫn hí hoáy trong xe, lúc đó tôi đang nói chuyện với tài xế kia vì cứ ngỡ anh ấy là người nhà của người muốn mua xe ô tô. 

 

Sau 5 phút không thấy người kia lái xe quay lại, tôi quay sang hỏi người tài xế thì mới vỡ lẽ rằng anh ấy chỉ là tài xế taxi (không có mào), không phải người nhà của người đàn ông kia" - anh Vinh cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, anh đã trình báo với cơ quan công an.

 

Đến sáng 13/12, anh Vinh cho biết, hiện anh vẫn chưa nhận được thông tin từ cơ quan công an, thông tin vụ việc đã được anh chia sẻ lên mạng xã hội.

 

"Gia đình tôi đã đăng tin sẽ hậu tạ tổng số tiền 100 triệu đồng cho người dân, lực lượng chức năng nếu giúp gia đình lấy lại được xe ô tô bị lấy cắp. Tôi xin cảm ơn" - anh Vinh cho hay.

 

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin chúng tôi nắm được, hiện Công an huyện Đông Anh đã vào cuộc xác minh. Tài xế đi cùng người đàn ông kia cũng đã được cơ quan công an thẩm vấn.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật