đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Vĩnh biệt cậu học trò tí hon Đinh Văn K'Rể

Đăng ngày 10/11/2020

Chiều ngày 9/11, Đinh Văn K’Rể, người tí hon có thân hình nhỏ nhất Việt Nam đã qua đời. Sự ra đi của cậu bé đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình và hàng xóm láng giềng.

Chiều 9-11, bé Đinh Văn K'Rể đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Đồng hành với em những ngày cuối đời vẫn là thầy giáo Đinh Văn Cương - người đã nuôi nấng, chăm sóc em như con ruột suốt nhiều năm qua.

 

Đám tang đẫm nước mắt của cậu bé tí hon K'rể, em đã yên nghỉ trong vòng tay những người yêu thương Ảnh 1

Bé Đinh Văn K'Rể trong lớp học.

 

Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cho biết, Đinh Văn K'Rể nhập viện từ ngày 5-11 với nhiều bệnh như viêm phổi rất nặng, dị tật tim bẩm sinh trên nền rất nhiều bệnh lý... và được tiên lượng xấu sau nhiều ngày điều trị. Đến sáng 9-11, gia đình đã xin bệnh viện đưa K'Rể về nhà trong tình trạng thở oxy. Vừa về đến nhà, bé K'Rể đã qua đời.

 

Đám tang đẫm nước mắt của cậu bé tí hon K'rể, em đã yên nghỉ trong vòng tay những người yêu thương Ảnh 1

 

Đám tang đẫm nước mắt của cậu bé tí hon K'rể, em đã yên nghỉ trong vòng tay những người yêu thương Ảnh 1

 

Cậu bé tí hon Đinh Văn K'Rể là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia. Khi chào đời, bé chỉ dài khoảng 20 cm. Đến năm 5 tuổi, K'Rể nặng 3 kg, cao khoảng 50 cm. Trước khi mất, K'Rể nặng 4 kg và cao khoảng 60cm. Từ năm 2016, bé được thầy Đặng Văn Cương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Ba (H. Sơn Hà, Quảng Ngãi) nhận nuôi và đưa về học tập, ở nội trú tại trường.

 

Đám tang đẫm nước mắt của cậu bé tí hon K'rể, em đã yên nghỉ trong vòng tay những người yêu thương Ảnh 3

Em được thầy Đặng Văn Cương nhận nuôi, chăm sóc và nuôi dưỡng giấc mơ con chữ






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật