đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Người phụ nữ mang ‘gương mặt quỷ’, ai cũng xa lánh, nhưng 3 năm sau tất cả đều thay đổi…

Đăng ngày 05/11/2018

Không giống như những người phụ nữ khác, Joanna phải mang trên mình “gương mặt quỷ” suốt nhiều năm. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô khi cô có cơ hội lấy lại khuôn mặt xinh đẹp cũng như sự tự tin của mình.

Không giống như những người phụ nữ khác, Joanna phải mang trên mình “gương mặt quỷ” suốt nhiều năm. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô khi cô có cơ hội lấy lại khuôn mặt xinh đẹp cũng như sự tự tin của mình.

 

Joanna bị bệnh u sợi thần kinh nên khuôn mặt của cô bị khối u lớn chèn ép. Khối u ngày một lớn dần khiến khuôn mặt cô trở nên biến dạng. Không những thế, sự phát triển của khối u còn khiến Joanna gặp khó khăn trong nói chuyện, ăn uống. Mang khối u lớn trên mặt, Joann tưởng như sẽ không thoát khỏi kiếp “mặt quỷ” trong suốt cuộc đời còn lại.

 

image02
Khối u chèn lên mặt khiến Joanna không thể cử động được miệng.


Cuộc đời của Joanna đã có bước ngoặt lớn khi cách đây 3 năm, bác sĩ Adam Maciejewski đồng ý tiến hành phẫu thuật cấy ghép mặt cho cô. Đây được xem là ca phẫu thuật cấy ghép mặt thứ hai tại Ba Lan, đồng thời cũng là một trong những ca cấy ghép kinh điển trên thế giới tính cho tới thời điểm này.


 
image03
Sự thay đổi đáng kinh ngạc của Joanna.


Ca phẫu thuật diễn ra trong suốt 23 tiếng đồng hồ với 80% diện tích da được thay. Mắt, mũi, miệng trên khuôn mặt của Joanna đều là có người hiến tặng. Giờ đây gương mặt của Joanna đã thay đổi hoàn toàn, chỉ còn lại một vài vết sẹo chưa lành hẳn trên trán và cổ. Theo các bác sĩ nhận định, khối u sẽ không mọc trở lại bởi vì da mới và da cũ có gen khác nhau.

 

image00
Cô tiến hành phẫu thuật cấy ghép mặt cách đây 3 năm.


image01
Giờ đây, Joanna đã có gương mặt xinh đẹp.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật