đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

A! Mẹ đã về! Mẹ đã về...

Đăng ngày 24/11/2021

Thấy dáng mẹ từ trên taxi bước xuống, hai bé Tin và Tít chạy ùa ra đón, ôm chầm lấy mẹ. Chị rưng rưng, được gặp lại chồng con là món quà quý giá nhất trước thềm Ngày phụ nữ Việt Nam.

Thấy dáng mẹ từ trên taxi bước xuống, hai bé Tin và Tít chạy ùa ra đón, ôm chầm lấy mẹ. Chị rưng rưng, được gặp lại chồng con là món quà quý giá nhất trước thềm Ngày phụ nữ Việt Nam.

 

A! Mẹ đã về! Mẹ đã về... - Ảnh 1.

Sau 54 ngày chống dịch, người mẹ trở về, nước mắt vui sướng ngày đoàn viên

 

18 năm làm điều dưỡng ở Bệnh viện Bạch Mai, chị Nguyễn Thị Hiền (42 tuổi) chưa từng đi xa, đi lâu, cũng như chưa nhận nhiệm vụ nào đặc biệt như lần này. 

 

Ngày rời thủ đô, cầm quyết định lên đường vào miền Nam chống dịch bỏ ngỏ ngày về, lòng chị đau đáu khi nghĩ về hai cậu con trai sinh đôi bước vào lớp 1. 

 

Vắng mẹ, chị lo cho miếng ăn, giấc ngủ của con, nhất là trong giai đoạn học trực tuyến vô cùng khó khăn.

 

A! Mẹ đã về! Mẹ đã về... - Ảnh 2.
Ở Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, chị Hiền đảm nhận nhiệm vụ ở “vòng ngoài” với chiếc bộ đàm, mỗi ngày tin tức chị mong chờ nhất ở ICU là nhận thông báo có F0 được ra viện

 

Thương vợ vất vả, anh Lê Quốc Minh (chồng chị) xốc lại tinh thần, toàn tâm toàn ý chăm sóc hai con. Suốt 2 tháng qua, anh "đổi vai" trở thành hậu phương vững chắc cho vợ an tâm cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung sức cùng TP.HCM chống dịch.

 

Giờ thì giấc mơ đoàn viên đã thành hiện thực. Chẳng cần tổ chức bữa cơm "online" hai miền Nam - Bắc, bốn thành viên trong gia đình cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm áp, có bánh chưng, thịt gà vui như ngày tết.

 

A! Mẹ đã về! Mẹ đã về... - Ảnh 3.
Sau khi xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai rời khu cách ly về đoàn tụ với gia đình

 

A! Mẹ đã về! Mẹ đã về... - Ảnh 4.
Hôm nay mẹ về, bữa cơm đoàn viên đủ đầy hơn với món thịt gà và bánh chưng xanh. Vui hơn tết!

 

(Báo tuổi trẻ)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật