đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Taxi điên cuồng bỏ chạy như phim hành động

Đăng ngày 25/08/2015

Trưa 25/8, cảnh sát cùng hàng chục người dân tham gia đuổi bắt chiếc taxi Mai Linh vi phạm qua nhiều tuyến phố Hà Nội. Giải thích việc bỏ trốn, tài xế nói do "hoảng loạn, không làm chủ được bản thân".
Vi phạm giao thông, bị CSGT ra hiệu dừng xe, Dũng không chấp hành mà rồ ga cho xe bỏ chạy, hất một chiến sỹ cảnh sát lên nắp ca-pô. Bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, xe của Dũng đâm nhiều xe máy khác và chỉ chịu dừng lại trước sự mưu trí của một phóng viên.
 
 
Khoảng 11h20 hôm nay, 25/8, một chiếc taxi Mai Linh chạy như điên trên nhiều tuyến phố, bất chấp đằng sau là lực lượng CSGT và quần chúng nhân dân liên tục ra hiệu lệnh dừng xe. Trên suốt quãng đường từ

Hai Bà Trưng - Hỏa Lò chạy sang Bà Triệu - Trần Hưng Đạo vòng qua Quang Trung - Lý Thường Kiệt và chạy về phía đê Nguyễn Khoái, chiếc taxi “điên” lao đi với tốc độ cao đã đâm vào nhiều xe máy, khiến số xe này hư hỏng. Phía sau là 3-4 môtô cảnh sát và người đi đường bị taxi chèn ép tức giận đuổi theo. Một số đoạn đường bị tắc, cảnh sát xuống chặn đầu thì tài xế cho xe lao lên vỉa hè, thậm chí đi lùi với tốc độ cao để trốn chạy. 
 
Chứng kiến vụ việc, phóng viên Hoàng Phong (công tác tại báo An ninh thủ đô) đã cùng CSGT và người dân lấy xe máy đuổi theo. Đến khu vực đê Nguyễn Khoái, phóng viên Hoàng Phong mưu trí vượt lên trên chiếc xe, cùng CSGT địa bàn phối hợp dừng cả đoàn xe đang chờ đèn xanh đèn đỏ để chiếc xe taxi không có lối thoát.

Đến phố Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái, đường vắng nên taxi chạy với tốc độ cao, nhiều lần ép xe cảnh sát. Cuối cùng, tài xế chỉ chịu dừng lại khi bị chặn đầu và xe hư hỏng trên đường Nguyễn Khoái - Lãng Yên, cách vị trí ban đầu khoảng 10 km.
 
Lái xe Nguyễn Văn Dũng tại trụ sở công an.

Khi chiếc xe bị buộc phải dừng lại, anh Hoàng Phong nhanh trí mở cửa xe leo lên ghế phụ, rút chìa khóa xe để tài xế chiếc xe không thể chạy tiếp. Một số người dân bất bình đã dùng gạch và gậy đập vỡ kính xe. Phóng viên Hoàng Phong kéo lái xe xuống ghế sau ngồi, đồng thời tìm cách trấn an những người dân đang bức xúc. Nhờ sự can thiệp kịp thời này, lái xe đã tránh được một trận đòn của người dân.
 
Tại Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), lái xe khai tên là Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, ở Sóc Sơn, Hà Nội). Dũng cho biết, do mải đón khách nên vi phạm lỗi giao thông đi sai làn trên đường Hai Bà Trưng. Khi CSGT yêu cầu dừng xe, Dũng đã không tuân hiệu lệnh, hất một chiến sỹ CSGT lên nắp ca-pô và điên cuồng bỏ chạy qua nhiều tuyến phố.
 
 
"Cảnh rượt đuổi không khác gì trong phim Fast & Furious 7. Tài xế đã rất liều lĩnh và chạy xe quá nguy hiểm", nhân chứng Nguyễn Tiến Đạt kể và cho biết taxi va chạm, làm đổ nhiều xe máy, khiến một số người bị thương. Nhiều người dân bức xúc đã ném gạch đá gây hư hỏng taxi.
 
Lái xe taxi đã bị cảnh sát giao thông tạm giữ. Tại trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo, tài xế Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi, trú Sóc Sơn, Hà Nội) với 6 năm trong nghề thừa nhận hành vi vi phạm và cho rằng "lúc đó hoảng loạn, không làm chủ được bản thân nên bỏ chạy".
 
Chiều 25/8, Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc đã đình chỉ công tác đối với lái xe Nguyễn Văn Dũng, cử người đến thăm hỏi thượng úy Phạm Quốc Long, Đội cảnh sát giao thông số 1. "Chúng tôi đã thông báo sự việc tới toàn bộ nhân viên, quán triệt ý thức chấp hành pháp luật", đại diện công ty nói. 
 
Clip: Taxi điên cuồng bỏ chạy:


 

Hiện Dũng đang bị tạm giữ tại Công an phường Trần Hưng Đạo, còn chiếc taxi Mai Linh BKS 29A-796.41 do Dũng điều khiển được đưa về Công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng để điều tra làm rõ.
 
(TH)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật