đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

5 hội chợ cuối tuần đang khiến giới trẻ phải "cháy túi" ở Sài Gòn

Đăng ngày 30/09/2015

Đi hội chợ mua sắm cuối tuần từ lâu đã trở thành một thú vui mới của giới trẻ Sài Gòn, mặc dù khi lạc vào những nơi này, nguy cơ "cháy túi" rất là cao.
Đi hội chợ mua sắm cuối tuần từ lâu đã trở thành một thú vui mới của giới trẻ Sài Gòn, mặc dù khi lạc vào những nơi này, nguy cơ "cháy túi" rất là cao.
 
1. The New District
 
Cái tên cần phải được nhắc đến đầu tiên là “Quận Mới” - một hội chợ dù mới được thành lập nhưng đang làm mưa làm gió trong giới trẻ Sài thành. Quận Mới nằm tại Cargo Event Space (trước đây là Cargo Bar). Nằm ở vị trí đắc địa nhất quận 4, bạn chỉ mất 30 giây để ra trung tâm. Đây là hội chợ tập hợp toàn các tên tuổi quen thuộc với giới trẻ trên mạng xã hội như Nosbyn, The Blue T -Shirt, Heverly, Urbanista, Pop Birdy... Vậy nên khi đến đây, bạn như lạc vào mảnh đất thời trang nhất Sài Gòn. Thậm chí, bạn còn có thể chạm mặt khá nhiều hot boy, hot girl nổi tiếng của Sài Gòn ở đây nữa đấy. 
 
 
Bạn như lạc vào một thiên đường mua sắm đúng nghĩa. 
 
Quận Mới còn rất đầu tư khi mời hẳn các DJ có tiếng đến chơi nhạc, nhằm giúp mọi người được mua sắm trong tâm trạng hào hứng nhất có thể. Ngoài ra, hội chợ còn có khu vực chụp hình OOTD được các bạn trẻ rất yêu thích. Khu này trang trí bằng bóng bay trắng, khiến cho một không gian trong nhà vốn hơi tối tăm trở nên lung linh hơn rất nhiều. 
 
DJ chơi nhạc rất bốc. 
 
Khu vực ăn uống và ngồi nghỉ ngơi riêng. 
Khu vực chụp OOTD cho ra những tấm ảnh cực chất từng gây sốt trên Instagram thời gian qua. 
 
Điểm trừ ở Quận Mới chính là vì đây là khi vực trước đây là quán bar, vậy nên không gian khá kín mít và ngộp, đặc biệt là trong trường hợp có quá nhiều người tập trung lại một chỗ. Giá cả ở đây cũng không quá rẻ, vì đa số đều là các shop thời trang có tiếng. 
 
Địa điểm: Cargo Bar, số 7 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TPHCM. 
 
2. Hello Weekend Market
 
Hello Weekend Market có thể được xem là một trong những hội chợ cuối tuần xuất hiện ở Sài Gòn sớm nhất và là tụ điểm tập hợp nhiều thương hiệu phổ biến nhất hiện nay như All ‘Bout Him, Dottie, Libé, Nhà Kho Liti, Floral Punk... Nằm ngay trong sân vận động Hoa Lư nên khu vực tổ chức vô cùng thoáng đãng và rộng rãi. Cộng với ưu điểm đồ được bày bán hầu hết rất dễ mặc, dễ mua, giá lại vừa phải, ai đến với Hello Weekend cũng đều kiếm được cho mình ít nhất một món đồ.
 
 
Đồ ở đây khá đa dạng, từ quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm đến đồ trang trí.
 
 
Và tất nhiên, không nằm ngoài trào lưu, Hello Weekend Market cũng đã "đầu tư" hẳn một khu vực để các bạn đến mua sắm tha hồ chụp choẹt để cho ra những bức ảnh lung linh nhất. 
 
Tuy nhiên, điểm trừ ở đây là do quá đông người nên lúc nào Hello Weekend cũng trong tình trạng nóng bức, chật chội. Chưa kể, tình trạng móc túi thường xuyên xảy ra. Ngoài ra khu để xe cũng thường xuyên trong tình trạng hết chỗ, phải đi vào khá sâu trong sân vận động mới có chỗ để và sau đó phải đi bộ một đoạn dài mới đến được khu vực hội chợ. 
 
Vào những ngày nắng nóng, không khí mua sắm ở đây khá là khó chịu. 
 
Vì quá đông nên tình trạng móc túi diễn ra khá phổ biến. 
 
Địa điểm: Sân vận động Hoa Lư, số 4 Đinh Tiên Hoàng, quận 1. 
 
3. Saigon Flea Market
 
Đây được coi là hội chợ lâu đời nhất Sài Gòn. Thành lập từ năm 2011, đến nay Saigon Flea Market đã là một tên tuổi không thể không nhắc đến khi điểm danh một lượt các hội chợ ở Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây cũng là hội chợ đầu tiên và duy nhất hiện nay có hẳn website riêng, cập nhật đầy đủ các thông tin về thời gian tổ chức, cách đăng kí tham gia làm chủ gian hàng, các tin bài báo về hội chợ... 
 
 
Mặc dù nằm khá xa trung tâm thành phố (quận 7) nhưng không vì thế mà sức hút của nó thuyên giảm. Giữa làn sóng hội chợ mọc lên như nấm hiện nay, Flea Market luôn giữ được cá tính riêng của mình. Ở đây, bạn có thể tìm được những món đồ độc, lạ, chất chơi, không sợ đụng hàng với ai, cũng không quá phổ biến. Giá cả dễ chịu, tương xứng với giá trị món đồ. Vì vậy, khách ở đây ngoại trừ những bạn trẻ có chất, thì còn có sự xuất hiện của người nước ngoài đến từ đa quốc gia. 
 
  
Đồ bày bán ở đây ngoài sự đa dạng thì còn có nét cá tính riêng mà không hội chợ nào có được. 
 
Tuy nhiên, việc dựng cho mỗi gian hàng một lều mà không có căng lều chung cho cả hội chợ, khiến không gian trông khá nóng nực, nhất là khi khách phải di chuyển từ gian hàng này sang gian hàng khác mà không có gì che nắng. Việc chọn quận 7 làm địa điểm tổ chức cũng chỉ có thể phục vụ các bạn trẻ ở khu vực lân cận là nhiều, vì nghĩ tới việc giữa trời nắng chói chang chạy hơn 30 phút lên hội chợ cũng là một khoản đáng ngại cho các bạn ở quận xa. 
 
Địa điểm: 107 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7
 
4. Saigon Holiday Market
 
Đây là hội chợ do cô nàng hotgirl Mi Du tổ chức. Dù mới xuất hiện trong vòng 4 tháng nay thôi nhưng rất rộn ràng người mua kẻ bán. Tọa lạc tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, có nhiều điều rất thú vị ở nơi đây sẽ khiến bạn khó mà bỏ qua.
 
Thứ nhất, hội chợ là nơi tụ tập rất nhiều những người nổi tiếng đến tham dự và mua đồ. Nếu may mắn bạn có thể va phải thần tượng của mình vào một cuối tuần đẹp trời đấy. Thứ hai,  sẽ có các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ khách mời, và bạn sẽ được giao lưu với họ ngay tại chính hội chợ. Và thứ ba, mỗi tháng Saigon Holiday Market sẽ có một chủ đề xuyên suốt và hội chợ sẽ được décor theo chủ đề đó trong các tuần, đảm bảo sự mới mẻ liên tục cho các khách hàng cũ lẫn mới. 
 
Khu vực tổ chức khá rộng rãi. 
 
Đồ đạc phong phú, đa dạng. 
 
Khu vực ăn uống riêng biệt
 
Điểm trừ ở đây là đồ ăn được bán không ngon cho lắm, dù đa dạng món ăn và giá cũng vừa phải.
 
Địa điểm: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng 8 Võ Văn Tần, P6, Q3. 
 
5. Saigon Urban Flea Market
 
Tọa lạc ngay Saigon Outcast, một địa điểm quen thuộc của những bạn trẻ mê cá tính ở Thảo Điền, quận 2, Saigon Urban Flea Market đã trở thành một địa chỉ bỏ túi cho các bạn mê săn lùng những món đồ lạ cũng như muốn hòa mình vào không khí mua sắm. 
 
(Ảnh: Any Arena)
 
Hội chợ nổi bật với không gian nghệ thuật đậm chất “urban”, rộng rãi, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Đến với nơi đây, bạn sẽ không khỏi cảm thấy bị “lạc lối” bởi những mặt hàng handmade quá sức độc đáo, những món đồ hơi hướng vintage và retro, những gian trao đổi đồ mới và đồ cũ vẫn sử dụng tốt, bữa tiệc nhạc sống được chơi bởi các ban nhạc, ẩm thực trong và ngoài nước cực phong phú... 
 
Và bạn còn có thể kết bạn được với rất nhiều những người bạn Tây thú vị đó, vì lượng khách chủ yếu của hội chợ là chính những người nước ngoài sinh sống quanh đó.
 
Bất cứ thứ gì được bày bán ở đây cũng độc đáo, chất lừ và giá cả phải chăng. 
 
 
Nếu không muốn mua sắm, bạn có thể chơi bời, tụ tập bạn bè ở những góc riêng. 
 
Hội chợ thu hút khá đông người nước ngoài sinh sống quanh đó.
 
Một sự khác biệt hẳn so với các hội chợ, và cũng là điểm bất tiện của nơi đây, là có thu phí vào cổng với mức giá VND 20.000/người. Ngoài ra vị trí quận 2 cũng khá xa, trừ phi rất thích nơi đây, còn thì hiếm ai chịu khó phi xe máy dưới nắng giữa đường xa lộ lắm.
 
Địa điểm:  188/1 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2. 
 
 Theo Pat  / Trí Thức Trẻ





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật