đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

14 câu nói nổi tiếng vì độ "phũ đừng hỏi" của các thầy cô giáo

Đăng ngày 20/11/2015

Khi dạy thì nghiêm khắc thôi rồi, nhưng những lúc cần "bá đạo" thì thầy cô cũng không thua kém học trò là mấy đâu nhé!
Khi dạy thì nghiêm khắc thôi rồi, nhưng những lúc cần "bá đạo" thì thầy cô cũng không thua kém học trò là mấy đâu nhé!
 
Đi học có thể xem là một "cuộc chiến đấu" dai dẳng, nhiều sắc thái và đôi khi trở thành nỗi ám ảnh của học sinh nhất. Nhưng nếu đi học mà gặp được thầy cô vui tính và hài hước, thì có lẽ, "cuộc chiến" đó sẽ trở nên dễ chịu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cho nên thật tuyệt biết bao nếu trong quãng đời học sinh của bạn, bạn gặp được họ - những thầy cô giáo ngoài những giờ học nghiêm khắc ra, thì còn hài hước vô đối và hiểu tâm lý học sinh hơn ai hết.
 
Sau đây là những phát ngôn "vừa phũ vừa bất hủ" của thầy cô mà học sinh các trường đã "nhọc công" ghi chép lại. Chúng cũng cho thấy một sắc thái khác của những người cầm cân nảy mực. Chắc chắn khi đọc xong, bạn sẽ ao ước được quay trở lại giảng đường ngay lập tức.
 
Câu nói này minh chứng cho "chân lý": Không tồn tại phân biệt giới tính trong trường học! 

Thầy đã phán một câu còn hơn cả chân lý! 

Nếu nhà tuyển dụng nào cũng nghĩ như thầy thì tốt quá!

Thầy quả thật biết cách "troll" học sinh... 

Có lẽ sinh viên thà "bị xúc phạm" còn hơn phải "xơi" đề khó nhỉ...

Một ví dụ rất sinh động cho môn Văn. 

Cái này có được xem là một chân lý không? 

Một cách "nhắc khéo" rất hiệu quả và hóm hỉnh. 



Có bạn nào khoa Sử ở đây không, lên tiếng nào? 

Thắc mắc không hiểu nếu là thầy, thầy sẽ chọn gì nhỉ? 

Một bài học rất thực tế! 

Chắc hẳn là chẳng còn ai có thể ngủ được nữa khi mà bị thầy "troll" như vậy... 

Cô giáo quả là "phũ của phũ".
 
 Theo Pat  / Trí Thức Trẻ





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật