đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Bố hóa người nhện mừng sinh nhật con trai ung thư

Đăng ngày 22/11/2014

Cậu con trai được chẩn đoán u não khi bé lên 4 và dự đoán chỉ sống được một năm. Cậu bé rất thích người nhện. Vì vậy, sinh nhật con 5 tuổi, người bố quyết định tạo một bất ngờ cho bé bằng cách hóa trang thành người nhện.
Con trai mắc ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn đếm theo ngày. Biết bé "thần tượng" người nhện, ông bố đóng vai siêu nhân đến mừng
 
Gần một năm trước, anh Mike Wilson (người Anh) sống với nỗi sợ hãi rằng căn bệnh ung thư có thể cướp đi mạng sống của con trai anh trước khi bé lên 5. Vì vậy, sinh nhật con 5 tuổi, anh quyết định tạo một bất ngờ cho bé bằng cách hóa trang thành người nhện. Hôm đó, anh khoác bộ đồ người nhện, trèo qua cửa sổ phòng tắm và nhảy từ mái hiên xuống để chào Jayden. 
 
Anh Wilson, một vận động viên chạy và nhảy cao, chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ dùng khả năng này của mình. Anh hóa trang trong bộ trang phục người nhện, nói bằng giọng Mỹ để gây ngạc nhiên cho con trai.
 
Anh Wilson đóng vai người nhện đến mừng sinh nhật con trai. Ảnh: Today.com.
 
Nhìn thấy “người nhện”, con trai anh sững sờ tới mức không thốt lên lời nào. Được hỏi “Cháu là Jayden hả? Ồ chàng trai, rất vui khi gặp cháu”, sự choáng váng của Jayden chuyển thành nụ cười và cậu bé vô cùng hạnh phúc ôm chặt “vị anh hùng” của mình.
 
“Cái ôm của một người cha ngày nào cũng có, nhưng dành cho con trai cái ôm của vị anh hùng, thần tượng của bé là điều tuyệt vời. Con đã ôm tôi rất chặt. Cảm giác đó thật tuyệt”, ông bố 32 tuổi chia sẻ. Anh không thể nào quên được khoảnh khắc xúc động, đáng nhớ đó.
 
Jayden được chẩn đoán u não khi bé lên 4 và dự đoán chỉ sống được một năm. Cậu bé rất thích người nhện. Trong phòng em đầy các hình dán, đồ chơi người nhện. Em đã thực sự tin người nhện đến dự sinh nhật của mình. Cậu bé đã đón “thần tượng” vào nhà chơi 30 phút trong khi nghĩ bố đang đi mua đồ cho bữa tiệc sinh nhật. Khi “người nhện” nói tạm biệt và bố đột nhiên trở về, cậu con trai ríu rít kể về vị khách đặc biệt vừa đến. “Vậy là tôi đã thành công”, anh Wilson nói.

(vne)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật