Đây được gọi là những "cây thơ", trên "cây" có trên những chiếc "quả thơ" - là những chiếc đĩa được sơn thành nhiều màu. (Ảnh: FB Thủy Hướng Dương)
Trên "cây thơ" và "quả thơ" có dán những mảnh giấy có đề những dòng thơ văn và tác giả. Kèm theo những sợi kim loại uốn quanh, những mảnh giấy được dán theo những cách rất mất thẩm mỹ. (Ảnh: FB Thủy Hướng Dương)
Trời mưa không to nhưng dày của Hà Nội hôm nay đã làm những mảnh giấy thấm ẩm ướt, có những chỗ còn rách ra trông rất mất thiện cảm. (Ảnh: FB Thủy Hướng Dương)
Những chiếc đĩa được sơn vội vàng và cẩu thả, trên đó đề thơ của nhiều cây bút nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, nhiều người sau khi chứng kiến đã không khỏi bất bình và xem đây như là một hành vi "thiếu tôn trọng" của Ban Tổ Chức đối với những "bậc cây đa cây đề" trong làng văn học nghệ thuật Việt Nam. (Ảnh: FB Thủy Hướng Dương)