đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Máu 2 cha con nữ sinh dính đầy người kẻ sát nhân

Đăng ngày 27/01/2015

Sau khi đâm chết 2 cha con nữ sinh ở Gia Lai, nghi can vụ bỏ trốn đến quán bi a, mình trần dính máu. Anh ta quấn tấm bạt nylon ngủ trên ghế dài tại đây cả đêm.
Sau khi đâm chết 2 cha con nữ sinh ở Gia Lai, nghi can vụ bỏ trốn đến quán bi a, mình trần dính máu. Anh ta quấn tấm bạt nylon ngủ trên ghế dài tại đây cả đêm.
 
Ngay trong đêm gây án khiến ông Cường, cháu Thủy tử vong, cụ Hồ và bà Mão bị thương, nghi can Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trên đường đi thấy quán bi da tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ còn sáng đèn, anh ta ghé vào rồi xin ngủ qua đêm.
 
Bà Nguyễn Thị Mai (45 tuổi) - chủ quán bi da - xác nhận nghi can Tiến (vừa bị cơ quan công an bắt giữ tối 23/1) từng ngủ lại nhà bà vào rạng sáng 21/1.
 
Nhà chức trách bắt giữ nghi can. Ảnh: Tuổi trẻ
 
Theo bà, khoảng 2h ngày 21/1, có thanh niên lạ mặt, cởi trần, trên người dính đầy máu đi vào. Trước khi vào trong sảnh, người này đã rửa tay trước quán.
 
Do lúc đó, chủ quán nghĩ anh ta chơi bi da cùng 4 người bạn nên mang đồ uống ra phục vụ khách và không chút nghi ngờ.
 
"Do cởi trần, trời lại lạnh nên Tiến đi ra vườn tìm miếng nylon, nằm lên trên chiếc ghế dài trùm miếng bạt lên người nằm ngủ. Sáng hôm sau, anh ta thức dậy trả tiền nước rồi ra về", bà Mai cho biết.
 
Sau 2 ngày bỏ trốn, vị khách lạ này quay về quán của bà và giới thiệu đang đi buôn pháo trên địa bàn.
 
Bà Mai kể lại thời điểm Tiến vào ngủ tại nhà.
 
Bà Mai vẫn chưa hết sợ hãi kể: “Vợ chồng tôi không nghĩ Tiến là người đã gây ra án mạng ở thôn Ia Tang, chồng tôi còn kêu Tiến vào trong nhà ngủ kẻo lạnh. Chỉ đến khi cơ quan công an đến đây hỏi người tên Tiến, qua miêu tả, nhận dạng, chúng tôi mới hoảng hốt bởi nghi can ngủ lại nhà suốt đêm".
 
Sau đó, công an thu giữ miếng bạt nylon còn dính máu mang đi. Còn vì sao công an biết Tiến từng ghé vào nhà bà ngủ là do một người tên Minh ở cùng xã nói cho nhà chức trách biết.
 
"Do tối hôm xảy ra án mạng, Minh và bạn của anh ta cũng có mặt tại thôn của nạn nhân nên công an đã triệu tập để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Minh nói tối hôm đó có một thanh niên người dính máu vào ngủ tại quán nhà tôi", bà Mai cho biết manh mối vụ việc.
 
Từ thông tin của anh Minh, cơ quan công an đã đặt thanh niên ngủ lại tại nhà bà Mai vào diện nghi can đặc biệt. Đến 18h23 ngày 23/1, Nguyễn Văn Tiến (22 tuổi, trú cùng thôn với nạn nhân) bị bắt tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông khi đang trên đường bỏ trốn lên TP Pleiku.
 
 
Chiếc ghế nơi Tiến nằm ngủ qua đêm tại quán của bà Mai.
 

Rạng sáng 2 ngày trước (21/1), người dân thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ ngôi nhà hàng xóm.

Mọi người chạy đến thì phát hiện ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi, học sinh lớp 12) đã tử vong. Bà Phan Thị Mão (53 tuổi, vợ ông Cường) bị đâm nhiều nhát trong tình trạng nguy kịch. Cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ ông Cường) bị thương nhẹ. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiến khai nhận đi ngang qua nhà ông Cường nghe tiếng chó sủa đã nảy sinh ý đồ ăn trộm. Anh ta đột nhập vào phía sau vườn lẻn vào nhà nạn nhân. 

Nghe tiếng chó sủa, ông Cường thức dậy đi ra phát hiện thanh niên 9X mới xuất ngũ nên tra hỏi. Giữa 2 người xảy ra xô xát. Sau đó, người đàn ông 56 tuổi lôi Tiến vào trong nhà. Tại đây, nghi can rút dao giấu trong người đâm ông Cường. 

Nghe tiếng động, cụ Hồ, bà Mão cũng nữ sinh Thủy thức dậy. Thấy người thân đang vật lộn với kẻ lạ, họ chạy lại ứng cứu. Khi vừa tới, Thủy và mẹ bị Tiến đâm. Chạy ra đến hiên nhà, nữ sinh 18 tuổi gục chết. 

Đại tá Phạm Văn Chẩn, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Gia Lai, cho biết tại hiện trường cơ quan công an thu giữ mũ, áo, chiếc dao, một gói thuốc lá, vợt kích điện nghi là dụng cụ để trộm chó. Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án do mình nghi can Tiến gây ra hay có thêm đồng phạm.


Khải Hoàng (Zing)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật