đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Khoảnh khắc đoàn tụ ở nhà ga ngày giáp Tết

Đăng ngày 06/02/2016

Vòng tay nồng ấm, nụ hôn thỏa nỗi nhớ mong... là khoảnh khắc đoàn tụ xúc động của gia đình hàng nghìn người Quảng Ngãi làm ăn, học tập ở xa về quê đón Tết.
 Vòng tay nồng ấm, nụ hôn thỏa nỗi nhớ mong... là khoảnh khắc đoàn tụ xúc động của gia đình hàng nghìn người Quảng Ngãi làm ăn, học tập ở xa về quê đón Tết.
Liên tục ba ngày qua, hàng nghìn lượt người dân, sinh viên Quảng Ngãi làm ăn, học tập ở TP HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê sum họp cùng gia đình đón Tết. 
 

 
 
Tàu SQ2 về đến ở Ga Quảng Ngãi trưa 3/2, một số trẻ em được người thân đón qua ô cửa sổ đoàn tàu.  Ông Trương Đình Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt và Dịch vụ tổng hợp ga Quảng Ngãi cho biết, những ngày cận tết, mỗi ngày có 17 đoàn tàu đưa 3.000 đến 4.000 người dân, sinh viên từ TP HCM về quê. Dịp tết này, Ga Quảng Ngãi tăng cường tàu SQ2, sức chở khoảng 550 khách.
 
Sau một năm xa cách, bà Lê Thị Kim Phước (ngụ xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành) ôm cháu trai Huỳnh Hoàng Nguyên (1 tuổi) vừa theo cha mẹ từ TP HCM về Quảng Ngãi đón Tết cùng gia đình. 
 
Trưa 3/2, Ga Quảng Ngãi đông nghẹt dòng người về quê ăn Tết. 
 
Ông Vũ Thanh Minh, Trưởng tàu SE5 cho hay, ngày giáp Tết, mỗi đoàn tàu đưa khoảng 600-700 hành khách từ TP HCM về miền Trung và các tỉnh phía Bắc.

Từ TP HCM cùng con trai trở về quê ăn tết, anh Trần Cao Minh Vương (ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) mua chậu mai kiểng về đón xuân ấm áp cùng gia đình. "Mưu sinh cơ cực cả năm, đến ngày cận tết là lòng tôi rạo rực bằng mọi giá làm lụng tích góp để về quê mừng đón năm mới cùng gia đình và bà con lối xóm", anh chia sẻ. 
 
Những người con xa quê bước chân hối hả mong sớm về nhà thăm người thân sau năm dài xa cách. 

Ngay từ sáng sớm, ông Lê Nho (ngụ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) vượt đường xa hơn 10 km đến Ga Quảng Ngãi chờ đón con cùng cháu gái Hà Phương (3 tuổi). "Xa cháu cả năm trời, tối qua tôi không thể nào ngủ được, lòng cứ mong trời sáng để sớm gặp cháu gái ngoan hiền", ông Nho bộc bạch. 



Bà Từ Thị Thanh (ngụ phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) hạnh phúc khi đón cháu ngoại.
 
Bà Võ Thị Ngọc Thù (ngụ huyện Tư Nghĩa) vui mừng đón con dâu và cháu nội 3 tuổi về quê đón năm mới. "Dẫu cuộc sống còn vất vả, nghèo khó nhưng mỗi dịp tết đến, xuân về, tôi đón con, cháu ở nhà ga mà lòng cảm thấy ấm áp khó thể nói thành lời", bà Thù cho hay. 
Minh Hoàng





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật