đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Học sinh THPT Phan Bội Châu đau xót trước cái chết của 3 cô giáo trong vụ tai nạn trên đèo Prenn

Đăng ngày 19/06/2016

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Prenn (Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 3 giáo viên trường THPT Phan Bội Châu (Bình Thuận). Sự ra đi đột ngột của các cô đã khiến cho người thân, gia đình và đặc biệt là các em học sinh bàng hoàng thương xót.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Prenn (Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 3 giáo viên trường THPT Phan Bội Châu (Bình Thuận). Sự ra đi đột ngột của các cô đã khiến cho người thân, gia đình và đặc biệt là các em học sinh bàng hoàng thương xót.

Khoảng 10h30, chiếc xe 50 chỗ biển số 60B – 029.. chở khách du lịch theo hướng Đà Lạt – Thành phố Hồ Chí Minh đang đổ đèo Prenn, khi gần xuống hết đèo thì bất ngờ đâm trúng người hướng dẫn giao thông (công nhân của đơn vị thi công đường). Sau đó chiếc xe này đâm tiếp vào xe 50 chỗ biển số 86B – 007.. chở đoàn du khách từ Phan Thiết lên Đà Lạt. 
 
Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ và hàng chục người bị thương. Hầu hết nạn nhân thuộc đoàn du khách trên xe từ Phan Thiết lên Đà Lạt.
 
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
 
Trong số 8 người tử vong có 3 giáo viên trường THPT Phan Bội Châu (Phan Thiết, Bình Thuận) được xác định danh tính ban đầu là cô Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1979, giáo viên dạy môn Toán), cô Lê Uyên Quỳnh (SN 1979, giáo viên dạy môn Văn) và cô Lê Thị Thanh Liên (giáo viên dạy môn Giáo dục công dân). 
 
Được biết nhóm 4 giáo viên tổ chức đi du lịch Đà Lạt thì gặp nạn, một cô giáo tên Thủy (dạy môn Toán) bị thương. 
 
Học sinh trường THPT Phan Bội Châu tưởng niệm các cô giáo tử nạn - Ảnh: Fanpage THPT Phan Bội Châu.
 
Trước thông tin đau đớn này, rất nhiều học sinh và cựu học sinh của trường THPT Phan Bội Châu đã vô cùng bàng hoàng, đặc biệt là những học sinh ở các lớp do các cô chủ nhiệm. 
 
"Mong cô ra đi thanh thản. Đám gà C2 sẽ mãi nhớ đến cô như người mẹ, người chị thân thiết nhất. An nghỉ nhé, gà mẹ của chúng con", bạn N.T xúc động chia sẻ trên trang cá nhân.
 
"Cô Liên là người đầu tiên dạy GDCD mà tôi hiểu. Cô Dung dạy lớp chỉ một lần nhưng lại quan tâm đến lớp rất nhiều. Cô Quỳnh là người rất kĩ tính. Dù không học cô ngày nào nhưng biết cô vào vài ngày đi làm. Mỗi người đều để lại trong con những kỉ niệm đẹp", bạn K.A viết.
 


Các học sinh không thể tin vào sự ra đi của cô giáo mà các em yêu mến.
 
 
Lời chia buồn của các học sinh trường THPT Phan Bội Châu
 
Hiện hàng trăm em học sinh của trường sau khi biết tin đã tập hợp và kêu gọi các bạn đến nhà các cô giáo tử nạn để chia buồn. Ban giám hiệu trường THPT Phan Bội Châu đã tổ chức đoàn công tác đến hiện trường vụ tai nạn.
 
Nguồn: TriThứcTrẻ(Kênh 14)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật