đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Thôn 11 nóc nhà chứng kiến một ngày 3 đám tang

Đăng ngày 01/02/2015

Thôn Nà Luộc chỉ có 11 nóc nhà nhưng đã phải chứng kiến tới 3 đám tang trong một ngày. Cuộc sống nơi đây vốn heo hút, ảm đạm lại ại càng thê lương hơn.
Thôn Nà Luộc chỉ có 11 nóc nhà nhưng đã phải chứng kiến tới 3 đám tang trong một ngày. Cuộc sống nơi đây vốn heo hút, ảm đạm lại ại càng thê lương hơn.

Lúc 7h ngày 24/1, sau khi làm đám tang cho mẹ, Hà Văn Hang (38 tuổi, trú tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.) cầm búa đi tìm một số người trong thôn để hỏi “tội”. Hắn đã gây ra 3 vụ án mạng dã man, thương tâm. 
 
Mới đây, vượt qua nhiều con dốc uốn lượn, chông chênh rất khó đi, chúng tôi mới tìm được thôn Nà Luộc (xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Nhìn xa xa chỉ thấy nhấp nhô vài nóc nhà lợp mái fibrô ximăng ẩn khuất trên những triền núi, cạnh những ruộng bậc thang khô cằn. 
 
Theo ông Nông Văn Cha, công an viên thôn Nà Luộc, cuộc sống người dân vô vàn khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Trồng lúa không được nhiều thóc như ở dưới xuôi. Cả thôn có 11 nóc nhà thì phải chứng kiến tới 3 đám tang trong cùng một ngày. Sự việc tang thương ập đến khiến cả thôn đau buồn, không khí tang thương, ảm đạm bao trùm khắp nơi.
 
Thôn 11 nóc nhà chứng kiến một ngày 3 đám tang_635584087456562515.jpg (480×240)
Đại tang ở xóm nghèo.

Trong căn nhà của gia đình ông Nông Văn Thành (63 tuổi, ở thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong), không khí tang thương bao trùm khắp nơi. Mọi người đã lo xong tang tang lễ cho nạn nhân Thành. 
 
Một người thân trong gia đình đau xót chia sẻ, ông Thành bị Hang đánh nặng nhất nhưng gia đình muốn cho các con đi làm ở xa về kịp nhìn mặt bố lần cuối nên đã cho ông thở ôxy. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra người thân trong gia đình điện báo cho người con trai nhưng cũng không dám nói sự thật mà chỉ bảo về lo việc làng gấp. 
 
Được biết, gia đình vợ chồng ông sinh được ba người con, đều đã lập gia đình. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào ít ruộng, chăn nuôi không đáng kể. 
 
Cùng chung nỗi đau đớn mất đi một người thân giống với người hàng xóm, bà Vi Thị Lan quặn đau từng khúc ruột khi phải tiễn đưa chồng – ông Nông Văn Việt (53 tuổi, cũng ở thôn Nà Luộc) ra đồng. Bà Lan cho biết, hôm xảy ra sự việc bà đi làm từ sớm. Khi về đến nhà, bà được mọi người kể lại. 
 
Buổi sáng hôm xảy ra vụ việc, ông Việt ở nhà cùng với mẹ là cụ Hoàng Thị Dắp (80 tuổi). Khi ông Việt đang định nhóm bếp để rang cơm cho mẹ thì Hà Văn Hang (38 tuổi, cùng thôn) đến nhà rồi bỗng dưng dùng búa đinh đánh tới tấp từ phía sau.
 
Lúc đó ông C. không kịp chống đỡ nổi cú đánh bất ngờ, hiểm độc khiến ông nằm gục xuống dưới đất. Thấy con bị đánh, bà Dắp hốt hoảng chỉ ú ớ kêu lên được mấy tiếng thì hắn đã đi mất. 
 
Vợ chồng ông Việt và bà Lan sinh được 3 người con, hai người con gái đầu đã đi lấy chồng. Cậu con trai út 18 tuổi đã nghỉ học, phải theo mẹ đi chặt mía thuê để có thể trang trải cuộc sống thường ngày. 
 
Nạn nhân thứ ba của Hang là anh Nông Văn Dũng (40 tuổi). Vợ chồng anh Nông Văn Dũng và chị Vi Thị Hà sinh được 3 người con, cháu lớn nhất học lớp 9, cháu nhỏ nhất mới học lớp 2, cũng là một trong hộ gia đình nghèo nhất thôn Nà Luộc. 
 
Chị Vi Thị Hà cho biết, hôm đó hai vợ chồng dậy sớm chẻ củi, nhóm bếp thổi cơm để ra đồng làm thì Hang xuống. 2 vợ chồng cứ nghĩ Hang xuống để cảm ơn vì việc lo hậu sự cho mẹ Hang hôm trước. Ai ngờ vừa bước vào sân, Hang vung búa đập liên tiếp vào đầu anh Dũng khiến anh bị ngã ra sân. Sau khi định thần lại chị liền hô lên “mày giết chồng tao rồi”. 
 
Chị Hà lao vào giằng cây búa thì bị Hang đập một nhát vào thái dương khiến chị ngã gục. Khi hắn lao tới thì chị túm được tay, giật được cái búa ném ra xa. Lúc đó hai người anh ruột của Hang nhà ngay gần đó chạy đến và trói Hang lại. Trong lúc bị trói, mặt Hang tối sầm, mắt đỏ ngầu. 
 
“Chưa bao giờ tôi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Tôi không ngờ hắn có thể ra tay với chồng mình vì lúc đưa mẹ Hang ra đồng, hắn bị ngất, chồng tôi là người dìu hắn về đến nhà”, chị Hà cho biết. 
 
Ông Hoàng Văn Cường, Trưởng công an xã Hồng Phong cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức chúng tôi đến hiện trường và giữ Hang không cho bỏ trốn. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng nên chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên. Đây là sự việc nghiêm trọng nhất từ trước đến nay".
 
*Tên các nạn nhân đã thay đổi.
 
(Pháp luật Việt Nam)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật