đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Khó xử lý vụ vợ chém chồng liên tiếp vì đòi 'quan hệ'

Đăng ngày 26/11/2015

Sau khi bị người vợ chém liên tiếp phải nhập viện điều trị nhiều ngày, anh Nam đã xuất viện về nhà. Do nạn nhân không chịu đi giám định nên công an khó xử lý người có liên quan.
Sau khi bị người vợ chém liên tiếp phải nhập viện điều trị nhiều ngày, anh Nam đã xuất viện về nhà. Do nạn nhân không chịu đi giám định nên công an khó xử lý người có liên quan.
 
Sáng 2/10, đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý nào đối với Lô Thị Hà (33 tuổi, ở xã Nghĩa Lạc) về hành vi chém chồng.
 
"Sau khi bị vợ chém 4 nhát vào người, anh Nam được đưa vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu. Nạn nhân được xuất viện ít ngày sau đó. Cơ quan điều tra đã vận động anh Nam đi giám định nhưng bất thành, do đó việc xử lý Hà là rất khó", đại tá Phượng nói.
 
Chiếc cống nơi chị Hà định kéo chồng bỏ vào đây để phi tang nhưng không ngờ anh này tỉnh dậy. Ảnh: CTV.
 
Trước đó, tối 10/9, sau nhiều ngày đi làm thuê về, anh Nam (29 tuổi) đòi thân mật nhưng bị vợ từ chối. Sau cuộc giằng co, Hà bỏ ra ruộng gần nhà bẻ ngô về luộc.
 
Thấy vợ ra ngoài, Nam cũng đi theo và tiếp tục đề nghị được gần gũi nhưng không thành. Đòi không được, người chồng dùng vũ lực cưỡng bức vợ ngay ngoài đồng.
 
Trong lúc xô xát, chị Hà vớ được con dao rựa liền vung chém nhiều nhát vào người chồng khiến nạn nhân bất tỉnh. Tưởng người đàn ông này đã tử vong, thiếu phụ kéo xác đến ống cống gần đó để phi tang. 
 
Sau khi hồi tỉnh, người đàn ông 29 tuổi được người thân đưa đi cấp cứu.
 
Sáng 11/9, Hà đến công an huyện đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên thu được một con dao rựa cán gỗ dài 60 cm, một đèn pin...
 
Năm 2006, khi người chồng qua đời, chị Hà đi bước nữa với anh Nam. Họ có một con gái chung 6 tuổi.
 
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
 
Nam An





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật