Chua chát nữ tỷ phú 99t ngồi xe lăn đi kiện tranh gia sản với 9 đứa con: Nhà giàu cũng khóc
Đăng ngày 18/03/2020
Đúng là người giàu cũng khóc. Nữ tỷ phú 99 tuổi khi về già có số phận quá chua chát.
Đúng là người giàu cũng khóc. Nữ tỷ phú 99 tuổi khi về già có số phận quá chua chát.
Nhà giàu đâu phải lúc nào cũng vui sướng, như câu chuyện về vụ kiện tụng tranh chấp của một gia đình tỷ phú nức tiếng tại Hong Kong sẽ khiến nhiều người chua chát nhận ra nghịch lý ở đời.
Một người phụ nữ đã 99 tuổi, và đối tượng mà bà nhắm đến lại chính là những đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Tỷ phú La Đỗ Lị Quân (99 tuổi) cùng chồng là ông La Ưng Thạch thành lập công ty bất động sản. Sau 10 năm ăn nên làm ra, công ty này lên sàn chứng khoán. Gia tộc họ La trở nên giàu có và được trọng vọng bậc nhất Hong Kong.
Vợ chồng bà có 9 người con, bao gồm 6 trai và 3 gái. Giàu có, con cháu đông đúc nên từ trước đến nay, gia tộc họ La luôn là một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng, dư luận Hong Kong được phen kinh ngạc khi năm 2016, bà La Đỗ Lị Quân bất ngờ đâm đơn kiện người con trai thứ ba La Gia Thụy.
(Ảnh: news.zing)
Trong chăn lâu mới biết chăn có rận. Thực chất, gia tộc lắm tiền nhiều tham vọng này từ lâu đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn và những thù địch từ chính những người là anh em ruột, mẹ con thân thiết với nhau. Năm 2006, La Ưng Thạch qua đời, tập đoàn Great Eagle được trao lại cho con trai thứ ba La Gia Thụy. Từ đây cũng là lúc căng thẳng dần xuất hiện rõ rệt.
Gia tộc họ La chia thành hai phe. Phe thứ nhất bao gồm thân mẫu La Đỗ Lị Quân, con cả La Khổng Thụy, con thứ hai La Húc Thụy và con út La Khởi Thụy. Phe thứ hai có con thứ ba La Gia Thụy (đang nắm quyền điều hành tập đoàn Great Eagle), con thứ tư La Khang Thụy và con thứ năm La Ưng Thụy.
(Ảnh: vietnambiz)
Vì cho rằng con trai thứ ba, người đang nắm quyền lực có ý định “nuốt trọn” sản nghiệp gia đình, bà La Đỗ Lị Quân, lúc đó đã 97 tuổi, đâm đơn lên tòa án Hong Kong. Bà yêu cầu sa thải giám đốc quỹ ủy thác vì "thiên vị" ông La Gia Thụy và đối xử bất công với các thành viên khác trong gia tộc họ La. Nhưng cuối cùng, tòa án phán quyết bà La Đỗ Lị Quân thua kiện.
Khoảng thời gian 3 năm ấy là những chuỗi ngày không hề bình yên đối với một bà cụ đáng lẽ phải được an nhàn hưởng già, hưởng phúc bên con cháu. Những chuỗi ngày hầu tòa, những buổi trả lời phỏng vấn và hơn hết chính là việc từ mặt những người con mà bà từng rứt ruột sinh ra và nuôi dưỡng.
(Ảnh: vietnambiz)
Nhìn lại chặng cuộc đời của bà mới thấm thía, được người đời ngợi khen để được gì, tiền tài xài không hết để làm gì khi cái quý nhất của đời người là gia đình thì lại tan đàn xẻ nghé đến như vậy. Còn gì đau lòng hơn khi chính người mẹ ruột, gần đất xa trời vẫn phải đứng trước tòa để chống lại con mình.
Một mệnh phụ phu nhân tài giỏi, bản lĩnh cùng chồng lập nên cơ nghiệp khủng từ bàn tay trắng, rồi lại cùng chồng phát triển nó trở thành một tập đoàn hùng mạnh trên thế giới. Xét về mặt đối ngoại, bà La Đỗ Lị Quân quả là một người phụ nữ vạn người mơ ước. Thế nhưng, xét về khía cạnh một người mẹ, một người vợ, dường như chẳng ai muốn chứ đừng nói gì mơ được như bà.
Không thể chối cãi, tiền bạc là cái đích đến của nhiều người nhưng không có nghĩa nó sẽ mang đến hạnh phúc cho họ. Con người kiếm tiền và làm chủ được đồng tiền, chứ đừng để đồng tiền chi phối bản thân. Liệu giữa việc sống trong một gia đình thuận hòa anh em, hiếu thuận cha mẹ đầy ắp tiếng cười, với việc cô đơn giữa đống tài sản khổng lồ và muôn vàn âm mưu thủ đoạn, cái nào hạnh phúc hơn?
Hãy cứ làm giàu, hãy cứ nỗ lực nhưng đừng bao giờ quên rằng ở đời còn nhiều điều đáng quý, trong đó có gia đình và sức khỏe bản thân.
Nguồn tham khảo: Tổng hợp Internet