đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Bi thảm cảnh ghen tuông vì bị cẳm sừng

Đăng ngày 19/12/2014

Đọc được tin nhắn của tình địch gửi cho vợ, Thắng bị "sốc". Từ sau hôm đó, anh ta không thể chú tâm làm bất cứ việc gì. Ôm cảm giác chán nản và hụt hẫng, nhưng Thắng không nói chuyện với vợ mà tìm cách theo dõi.
Đọc được tin nhắn của tình địch gửi cho vợ, Thắng bị "sốc". Từ sau hôm đó, anh ta không thể chú tâm làm bất cứ việc gì. Ôm cảm giác chán nản và hụt hẫng, nhưng Thắng không nói chuyện với vợ mà tìm cách theo dõi.
 
Giả vờ đi công tác, Thắng thường đến trường, nơi vợ dạy học, những mong bắt qua tang vợ ngoại tình… Để rồi, trong phút không kiềm chế được sự nóng giận, anh ta đã ra tay sát hại tình địch khi bị người này thách thức.
 
Bỏ công theo dõi vợ ngoại tình
 
Chuyện xảy ra đã 4 năm, giờ đây đang phải trả án ở Trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang), nhưng khi nhắc lại chuyện cũ, khóe mắt nam phạm nhân Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang) lại ngân ngấn nước. Anh ta hối hận và tiếc nuối, hàng vạn lần thốt lên câu “giá như’… nhưng tất cả đã quá muộn.
 
Thắng là một cán bộ trong ngành hàng hải, công tác và sinh sống ở Hải Phòng. Ngay lần đầu gặp chị L. (1984, ở Hải Phòng), Thắng đã bị mê hoặc bởi vẻ dịu dàng nữ tính của cô giáo trẻ. Sau hai năm yêu nhau, đến năm 2003, Thắng và chị L. kết hôn. Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng họ êm ấm, là mơ ước của nhiều người. Mái ấm càng ngập niềm vui, hạnh phúc khi cô con gái chào đời. Tuy công việc thường phải đi công tác xa nhà nhưng Thắng luôn tin tưởng vợ, không bao giờ anh ta nghĩ có ngày mình lại bị vợ “cắm sừng”.
 
Thấy vợ ngày càng điệu đà với váy áo, son phấn được sắm sửa nhiều hơn, nhưng Thắng không mảy may nghi ngờ. Cho đến một ngày, khi vợ đang tắm, Thắng phát hiện trong điện thoại của vợ có tin nhắn. “Yêu L. và sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy L.”. Rồi cả những tin nhắn như:”Em tạm thời đừng gặp anh, vợ anh đang nghi ngờ”. Cầm trên tay chiếc điện thoại của vợ, mọi thứ bỗng như sụp đổ trước mắt Thắng. Anh ta kể lại: “Lúc đó, tôi thấy người nóng bừng bừng. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh bằng cách đi lang thang ngoài đường, ngồi u uất một mình ở góc quán cà phê để trấn tĩnh và suy xét mọi việc”.
 
 
Phạm nhân Nguyễn Văn Thắng

Thắng không biết phải làm gì cho phải. Anh ta vẫn yêu vợ, muốn tiếp tục cuộc hôn nhân để cô con gái nhỏ không phải chịu khổ. Nhưng anh lại không chấp nhận việc mình bị “cắm sừng”. Ôm cảm giác chán nản và hụt hẫng, Thắng quay về nhà. Anh ta không nói với vợ về việc mình đã đọc được những tin nhắn ướt át tình cảm. Nhưng cũng từ đó, anh ta bắt đầu tìm cách theo dõi vợ.
 
Giả vờ đi công tác, Thắng thường chọn những giờ vợ trống tiết, đến trường nơi vợ dạy học để theo dõi, những mong bắt quả tang chuyện vợ ngoại tình. Thắng kể lại cảm giác của người chồng khốn khổ luôn phải ôm nỗi nghi ngờ: “Lúc đó tôi thấy rất buồn và vô cùng căng thẳng. Hàng ngày tôi không thể tập trung làm được việc gì, vậy là lại tìm đến trường, nơi cô ấy dạy học, hỏi han bác bảo vệ, rồi rình mò theo dõi vợ. Tôi chỉ mong mình sai. Cũng có hôm tôi bỏ dở việc theo dõi, vì sợ mình không chịu nổi cảnh tượng sẽ phải chứng kiến. Sau những ngày như thế, cuối cùng, tôi về nhà gặng hỏi vợ xem mình đã làm gì không phải, nhưng cô ấy đều lảng tránh, không muốn trò chuyện”.
 
Nhiều lần rình mò theo dõi vợ, nhưng Thắng không bắt được quả tang. Anh ta chỉ biết thêm thông tin, tình nhân của vợ tên là T. và cũng chính là người yêu cũ của cô, hiện đang làm phó giám đốc một công ty có tiếng ở Hải Phòng. Thắng đã từng nghe vợ kể về người yêu trước đây của cô. Sau khi không đến được với anh T., chị L. đã gặp và yêu Thắng. “Vợ tôi nói rằng vì không hợp, hai người đã chia tay. Sau khi chia tay, L. chỉ coi anh T. như anh trai. Tôi cũng đã tin như vậy, không ngờ…”, Thắng kể.
 
Kết cục đắng chát
 
Vì muốn giữ mái ấm cho con,Thắng đã tha thứ và bỏ qua cho vợ. Nhưng một năm sau đó, Thắng lại đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ, được gửi từ số anh T.: “Em có rảnh không, anh muốn gặp em”. Lúc đó, sống mũi cay cay, Thắng lại tra hỏi vợ, nhưng cô nói đã không còn quan hệ, không gặp gỡ anh T. từ lâu rồi.
 
Không còn niềm tin với vợ, Thắng một mực bắt vợ cho mình gặp nhân tình của cô để “ba mặt một lời”. Thế nhưng người vợ không đồng ý. Chị L. nói: “Không gặp được đâu, anh ấy đánh đấy”. Bực bội, Thắng gọi điện cho anh T. ở đầu dây bên kia, anh T. thách thức: “Tao ngủ với vợ mày đấy, làm gì được tao”.
 
“Chán nản, tôi đã bỏ nhà đi hai ngày, lang thang câu cá, chìm đắm trong đau khổ. Tôi nghĩ nên chia tay cho đẹp, để giữ danh dự thằng đàn ông, không bị mang tiếng là bị vợ “cắm sừng” Thắng tâm sự.
 
Ngày 30/6/2009,Thắng bắt vợ phải viết giấy cam đoan, thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với anh T. Ba ngày sau đó, Thắng nhắn tin cho vợ của anh T, nói về mối quan hệ của anh T. với vợ mình. Bực tức vì chuyện bị vỡ lở, anh T. gọi điện cho Thắng chửi bới, thách thức. Thắng tiếp tục tìm đến nhà anh T., đưa bản cam đoan thừa nhận ngoại tình của vợ mình cho bố mẹ anh T. đọc. “Điên tiết” vì chuyện này, anh T. đã chở bố mẹ đến nhà vợ chồng Thắng. Anh T. thừa nhận đã nhắn tin tình cảm cho chị L., nhưng đó chỉ là đùa bỡn cho vui.
 
Những ngày tiếp theo, kể từ khi biết chuyện mình bị “cắm sừng”, Thắng ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng, anh ta giắt theo dao nhọn, tìm đến nhà tình địch, ngồi chờ ở cổng. Hôm đó, thấy anh T. phóng xe máy từ nhà ra, Thắng đi theo, rút dao, đâm một nhát khiến anh T. bị thương nặng. Tuy được đưa đi cấp cứu và điều trị nhưng một tháng sau, anh T. tử vong sau thời gian hôn mê. Gây ra cái chết của tình địch, Thắng phải nhận mức án 14 năm tù giam về tội “Giết người”.
 
Thụ án ở Trại giam Ngọc Lý, Thắng ứa nước mắt khi nhận được lá đơn xin ly hôn của vợ vào năm 2012. Thắng nói rằng, anh ta không hề ngạc nhiên khi nhận được lá đơn này. Thắng đã đoán trước được kết cục và chuẩn bị sẵn tâm lý để khỏi bị sốc.
 
Đối với nam phạm nhân này, niềm an ủi duy nhất còn lại là cô con gái 11 tuổi. Nói về con, đôi mắt Thắng sáng lên: “Con gái tôi luôn đứng trong top 3 học sinh dẫn đầu trường. Mỗi lần nhận thư con tôi vui lắm, nhưng đọc thư con, miệng tôi luôn cảm thấy đắng chát”.
 
Hơn 4 năm đã trôi qua, giờ nhìn lại những việc mình đã gây ra, Thắng thấy hối tiếc vô cùng: “Giá như lúc đó tôi đủ bình tĩnh và tỉnh táo. Giá như tôi chọn giải pháp chia tay êm đẹp, giá như… Điều khiến tôi sợ nhất là con gái nghĩ sai về bố, sợ con nhìn mình như một kẻ sát nhân”. Nhưng, những từ “giá như” được thốt ra đã quá muộn mằn.
(PLS)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật