đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Tìm thấy lá thư tuyệt mệnh sau khi 2 bố con tử vong

Đăng ngày 29/11/2015

Vào lán trại của con trai chơi, ông Thịnh phát hiện anh Cương chết trong tư thế treo cổ còn cháu nội tử vong trong lu nước.
Vào lán trại của con trai chơi, ông Thịnh phát hiện anh Cương chết trong tư thế treo cổ còn cháu nội tử vong trong lu nước.
 
Chiều 27/11, ông Cao Xuân Thịnh (66 tuổi, ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vào lán trại của con trai là Cao Văn Cương (26 tuổi) ở cùng xã chơi.
 
Vào cổng, ông lão thấy con trai treo cổ trên cây. Cách đó không xa, bé Trúc Vi (21 tháng tuổi) tử vong trong lu nước.
 
Lu nước nơi ông Thịnh phát hiện thi thể bé Trúc Vi. Ảnh: CTV.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh tìm thấy bức thư tuyệt mệnh được cho là do anh Cương viết.
 
Trong thư, người viết gửi lời xin lỗi đến gia đình, vợ và người thân, đồng thời nói rõ nguyên nhân tự tử là do thua lỗ trong làm ăn.
 
"Giờ con đang nợ hơn 100 triệu, sống cũng không trả được nên xin phép mọi người để con đi cho thanh thản", đoạn viết trong thư.
 
Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ anh Cương đi làm thuê cách nhà 30 km.
 
 
Người dân và chính quyền địa phương tổ chức mai táng cho anh Cương. Ảnh: CTV.
Ông Vi Đình Tuấn - Trưởng công an xã Nghĩa Trung nói, trước đó anh Cương có vay hơn 100 triệu để đầu tư xây dựng lán trại. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên việc làm ăn bị thua lỗ.
 
"Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân sát hại con rồi tự tử", ông Tuấn nói.
 
Theo nhận xét của ông Tuấn, Cương là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Gần đây, anh này thường xuyên vắng nhà, ít nói và tâm lý chán nản.
 
 Theo Zing





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật