đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Giật mình trước lời khai sát thủ tuổi 14

Đăng ngày 01/02/2015

Vờ mua thẻ cào điện thoại rồi cầm dao đâm nhiều nhát khiến chủ cửa hàng nguy kịch. Cũng bằng hình thức này, sát thủ 14 tuổi còn gây ra một vụ án tương tự trước đó.
Vờ mua thẻ cào điện thoại rồi cầm dao đâm nhiều nhát khiến chủ cửa hàng nguy kịch. Cũng bằng hình thức này, sát thủ 14 tuổi còn gây ra một vụ án tương tự trước đó.


Suýt gây thêm án mạng

Sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm do bố mẹ ly thân, từ nhỏ Huỳnh Trung Thoại (14 tuổi, tạm trú ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) cùng mẹ xuôi về đất mũi Cà Mau mưu sinh. Cuộc sống cơ cực với thu nhập bấp bênh, khiến người mẹ không có nhiều điều kiện để chăm sóc cho đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.


Lang thang với đám bạn, Thoại dần chểnh mảng việc học hành rồi vùi thời gian vào các tiệm Internet. 

Cuộc sống ảo từ những trò chơi ngấm dần vào Thoại, để rồi từ một cậu bé được tiếng hiền lành trở nên lầm lỳ. Rong ruổi với đám bạn, Thoại không thèm về nhà ngủ và cằn nhằn mỗi khi bị mẹ trách mắng. Không thể khuyên bảo đứa con trai “cứng đầu”, tháng 11/2014, mẹ Thoại đã phải chuyển con đến Long Sơn (TP Vũng Tàu) sống với bố.

Tại xã đảo Long Sơn, Thoại vẫn giữ vẻ lầm lỳ, rất ít khi trò chuyện với người ngoài. Với vẻ quê mùa và ít nói, khiến nhiều người dân ngụ cùng xóm cứ ngỡ thanh niên này hiền lành.

Biết Võ Thị Thanh Nga (19 tuổi, ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) thường xuyên ở nhà một mình, khoảng 9h ngày 29/12/2014, Thoại thủ sẵn con dao nhọn rồi ung dung vào hỏi mua một thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng.


Khi chị Nga mở tủ lấy thẻ cào đưa cho khách, Thoại rút dao đâm mạnh vào gáy khiến lưỡi dao gãy đôi. Bị kháng cự, Thoại cầm cán có phần lưỡi dao còn lại đâm liên tiếp hàng chục nhát khiến nạn nhân chỉ kịp la lên mấy tiếng rồi ngã quỵ. 

Nghe tiếng tri hô, hàng chục người dân cùng xóm lập tức có mặt vây bắt tên cướp hung hãn, nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên chị Nga đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vết dao đâm sâu ở cổ gây ảnh hưởng thanh quản, khiến nạn nhân đến nay vẫn chưa thể nói được bình thường.



Lộ diện kẻ giết người 

Với màn kịch tội ác này, Huỳnh Trung Thoại bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi Cướp tài sản. Trong quá trình củng cố hồ sơ, các điều tra viên phát hiện một số dấu hiệu bất thường thời gian Thoại sinh sống tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đặc biệt, trong khoảng thời gian trước khi hung thủ này lên xã đảo Long Sơn sinh sống, tại xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) cũng xảy ra một vụ án tương tự. Nạn nhân cũng là một phụ nữ làm nghề buôn bán điện thoại và các loại thẻ cào.

Nghi ngờ Thoại có thể là hung thủ từng ra tay giết phụ nữ này rồi bỏ trốn đến TP Vũng Tàu sinh sống, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu xác minh.


Trước những chứng cứ mà công an có được, Thoại cúi đầu khai nhận, chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng tại Bạc Liêu.

Theo đó, ngày 3/8/2014, khi còn ở nhà người thân tại xã Long Điền Đông (huyện Long Hải, bạc Liêu), Thoại cầm tiền mệnh giá 500.000 đồng đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thùy Dương (27 tuổi, ngụ cùng xã) để mua hai thẻ cào, loại mệnh giá 20.000 và 50.000 đồng. Nghĩ Thoại đưa cho mình tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng nên sau khi bán thẻ, chị Dương trả lại cho khách số tiền 30.000 đồng. Sau một lúc cự cãi, Thoại chụp con dao nhọn để trên tủ rồi đâm liên tiếp 8 nhát, khiến chị Dương gục ngã.

Sau khi gây án, kẻ thủ ác vứt dao lại hiện trường bỏ chạy về nhà người thân lẩn trốn, rồi “dạt” theo nhóm bạn lang thang. Hắn tưởng tội ác sẽ được che đậy khi chuồn lên xã đảo Long Sơn sống với bố. Song khi vừa đến đây được 3 tuần, Thoại tiếp tục gây án và suýt cướp thêm một mạng người

Theo Đăng Hòa/Công an TP HCM 

(*) Tiêu đề đã được Zing.vn đặt lại






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật