Chết cười với tình cảnh "éo le" của cô gái khi thấy người yêu của bạn thân mình làm điều "ghê rợn" này mỗi ngày
Đăng ngày 28/07/2016
Trước giờ toàn đọc mấy chia sẻ về tình yêu của người trong cuộc, nay mới gặp được tiếng nói của người bên ngoài. Thật sự khi đọc tâm sự của cô gái ngoài cuộc này mới thấy thông cảm cho cô ấy khi phải suốt ngày đối diện với người yêu của bạn. Và đặc biệt là chàng trai này lại khiến cô cảm thấy “không thể chấp nhận được”.
Trước giờ toàn đọc mấy chia sẻ về tình yêu của người trong cuộc, nay mới gặp được tiếng nói của người bên ngoài. Thật sự khi đọc tâm sự của cô gái ngoài cuộc này mới thấy thông cảm cho cô ấy khi phải suốt ngày đối diện với người yêu của bạn. Và đặc biệt là chàng trai này lại khiến cô cảm thấy “không thể chấp nhận được”.
Đây là chia sẻ dở khóc dở cười của cô gái
Chấp nhận kiểu gì.
Em là K56, bạn cùng phòng em cũng là K56 nốt. Em nói thật là 2 đứa thì con bạn em xinh hơn. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc em thì F.A còn nó thì lại có người yêu như soái ca. Mà rất hay dắt về phòng :'(. Anh ấy là K53 NEU luôn, em cứ nghĩ người như vậy không còn tồn tại…
Ông này thỉnh thoảng sang đây nấu ăn, mà nấu ăn ngon đằng khác, nhưng biết ít món, bình thường toàn em với con bạn em đi chợ, nó bảo cứ mua về ông ấy nấu, ông đến nấu thật. Mà anh chị phải nhìn cảnh soái ca, mặc quần âu, áo sơ mi, đứng nấu ăn luôn chứ :'(
Mấy lần buổi sáng ông qua đưa con bạn em đi học, xong ông thấy kiểu quần áo phơi ở ngoài cửa chưa cất vào, ông hỏi là khô sao không cất thì con bạn em bảo để tí nữa em cất. Ông tự lấy cái gậy rồi lấy hết quần áo xuống, xong gấp gọn gàng giúp chúng em chẳng nề hà gì, gấp cả quần nhỏ luôn, mà tay thoăn thoắt ấy.
Mấy lần về phòng bất ngờ, kiểu thấy mở cửa phòng tưởng trộm, nhìn vào thì thấy ông đang lau nhà, ông thấy em bảo: "Ơ em về à, anh qua phòng dọn cho M cái phòng, nó kêu bừa bộn quá, em thông cảm nhé.". Có hôm đi qua thì chúng em mới ăn xong, ông qua đón con bạn em đi chơi, con bạn em thì nó tranh thủ rửa tay rửa mặt trang điểm, ông chẳng nói gì, lôi bát đũa đi rửa luôn. :'(
Mà tâm lý lắm, trời nắng toàn tặng mấy cái đồ như kem chống nắng, mua áo chống nắng..v...v.. Cứ hở ra là mua 1, 2 bông hoa tặng con bạn em thôi :'( ... Cũng nhiều lần hỏi con bạn sao kiếm được ông tâm lý thế thì nó bảo: "Ông ấy không đẹp trai lắm, nhưng đi làm, kiếm tiền giỏi làm mấy việc cùng 1 lúc, 1 tháng kiếm 10-15 triệu nhưng vất vả tốn thời gian, nên khi bên tao, ông ấy luôn tranh thủ giúp tao để 2 đứa có nhiều thời gian hơn"...
… Em thề là không chấp nhận nổi :'( Em gato lắm mà có khi phải chuyển phòng thôi :'(
Đọc đến đây chắc nhiều bạn cũng “không chấp nhận” được anh chàng soái ca này đúng không. Nếu tự viết về người yêu mình thì còn có thể nói là bịa, là ảo tưởng. Nhưng với việc kể lại như thế này sẽ ít nhiều tin tưởng rằng vẫn có những người đàn ông cực kỳ soái ca, cưng bạn gái bấp chấp như thế này. Không chỉ khiến cô gái trong confession đừng ngồi không yên, anh chàng “bạn trai nhà người ta” này còn gây ra một làn sóng ghen tị không nhỏ.
Bạn Hằng Vũ hào hứng nói: “Đã có người yêu nhưng khi đọc cái cfs này tại sao thấy gato thế chứ. Mình là bạn chắc chuyển phòng sớm không thì kiếm cho bằng được gấu.” Còn bạn Bích Ngọc không giấu được tủi thân: “Đọc mấy cfs tình củm, cảm thấy tủi thân lắm, 20 rồi mà không có người yêu, mà mình có đến nỗi nào đâu chứ, ôi em vẫn ế nhé.”
Không chỉ đơn giản là GATO giống như cô bạn trên kia, rất nhiều bạn còn vui tính xúi cô “đánh đồn có địch” luôn. Như comment của bạn Nguyễn Mạnh Cường này đã khiến hơn 2.600 người phải like: “Còn ngại, đợi chờ gì nữa "Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân", áp dụng vào 36 kế binh pháp tôn tử: Đập chậu cướp hoa, Đánh đồn có địch luôn đi =))))”. Tư tưởng lớn gặp nhau, thậm chí nickname Lê Văn Thái còn nhiệt tình hiến kế: “Hôm nào lão đấy chuẩn bị sang đưa bạn thớt đi chơi ấy, thớt giả vờ ngất, ắt hẳn lão sẽ bế thớt vào, phóng xe đi mua thuốc, về ngồi cạnh hỏi thăm ... Kịch bản CFS HUST đấy. áp dụng đi thôi”
Ngoài ra còn rất nhiều người cho rằng khi yêu thật lòng thì chàng trai nào cũng sẽ sẵn sàng làm những việc như thế cho người yêu cả. Cũng không trừ trường hợp lúc tán thì vậy, tới khi cưới về lại khác một trời một vực. Như hoàn cảnh của bạn Lê Quyết: “Lúc tán bà chị mình thì ông anh rể tay dao tay thớt nấu các món trên trời dưới đất. Cả nhà ai cũng khen, giờ thì lần nào nấu ăn xong xuôi cũng phải chờ ổng thêm 30p mới thấy mặt :v”
Dù gì đi nữa thì khi đang độc thân, FA mà cứ thường xuyên gặp phải bạn trai của người khác thế này thì cũng không trách được tâm trạng có phần bức xúc của cô gái được . Thay vì tìm cách chuyển phòng, bạn này nên bình tĩnh và cũng tìm cho mình một anh chàng chuẩn bạn trai như thế. Đến lúc đó thì sẽ không còn phải ghen tỵ như vậy nữa. Các anh thanh niên mà có bạn gái rồi thì cũng cố gắng làm sao để cho những cô gái khác cũng thấy GATO với người yêu mình như thế này nhé
Nguồn: Theo(Webtretho)