đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Trốn trại 6 năm trên núi, từ con vật dễ thương biến thành "quái vật" thật sự

Đăng ngày 26/08/2015

Thông thường, cừu merino ở Đảo Nam, New Zealand, phải cạo lông mỗi năm 1 lần nhưng với Shrek, việc trút bỏ ‘chiếc áo ấm áp’ này là điều thực sự khó chịu nên nó đã tìm cách bỏ trốn.
Thông thường, cừu merino ở Đảo Nam, New Zealand, phải cạo lông mỗi năm 1 lần nhưng với Shrek, việc trút bỏ ‘chiếc áo ấm áp’ này là điều thực sự khó chịu nên nó đã tìm cách bỏ trốn.
 
 
Cận cảnh bộ lông khổng lồ của Shrek.
 
Trong suốt 6 năm sau khi trốn thoát khỏi chuồng, Shrek chui vào hang động để trú ngụ. Khi gặp lại Shrek, ông John Perriam – chủ nhân của nó hầu như không thể nhận ra sinh vật kỳ lạ trước mắt mình chính là con cừu đi lạc năm nào.
 
Trong suốt quãng thời gian bỏ trốn vào hang sống, Shrek không bao giờ phải đối mặt với nỗi sợ hãi cạo lông nữa. Kể từ đó, lông của nó mọc ngày càng dày. Ước tính, số lông trên người Shrek có trọng lượng vào khoảng  trên 25kg, đủ dệt thành 20 chiếc áo len đàn ông cỡ lớn.
 
Mặc dù quá trình cạo lông thường diễn ra rất nhanh gọn, chỉ mất từ 5 tới 10 phút, hơn thế lại giúp cừu cảm thấy thoải mái hơn sau mỗi lần cạo nhưng Shrek cũng không phải con cừu duy nhất sợ cạo lông. Do bộ lông khổng lồ đã làm ảnh hưởng tới di chuyển cũng như che khuất tầm nhìn của Shrek nên cuối cùng người ta cũng quyết định giải cứu cho nó. Toàn bộ diễn biến của quá trình cạo lông cho Shrek đã được chiếu trên tivi dưới sự chứng kiến của nhiều người. Toàn bộ số lông của Shrek đã được bán đấu giá để từ thiện cho trẻ em. Shrek bỗng trở nên nổi tiếng như một ngôi sao tại quốc gia này.
 
Nó đã vinh dự được gặp Thủ tướng Helen Clark, thậm chí còn được minh họa trong sách của trẻ em.

Shrek sau khi “thoát xác” khỏi bộ lông bí bách.
 
Năm 2011, Shrek đã qua đời ở tuổi 16. Tuy nhiên, người dân vẫn nhớ tới nó với hình ảnh về một chú cừu đáng yêu và nhân hậu.
 

ST





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật