đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Tour ‘không mặc gì’ ở bảo tàng Australia

Đăng ngày 29/05/2015

Hơn 100 du khách đam mê nghệ thuật đã chấp nhận cởi bỏ quần áo để vào tham quan bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia xứ chuột túi. Tour ‘không mặc gì’ ở bảo tàng Australia
Hơn 100 du khách đam mê nghệ thuật đã chấp nhận cởi bỏ quần áo để vào tham quan bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia xứ chuột túi.

Tour tham quan bảo tàng trong tình trạng “nguyên thủy” được thực hiện sau giờ đóng cửa chỉ trong ba ngày. Người tham dự phải từ 18 tuổi trở lên.
 
Nghệ sĩ ánh sáng James Turrell khuyến khích phòng trưng bày cho phép các du khách được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật của ông trong lúc khỏa thân, như trước đó ở Nhật Bản.
 
Tour ‘không mặc gì’ ở bảo tàng Australia_635630714541718775.jpg (660×371)Khách tới tham quan bộ sưu tập trong trạng thái "nguyên thủy". Ảnh: CNN.
 
Tour tham quan khỏa thân được hợp tác cùng nghệ sĩ Stuart Ringholt, người đã từng tổ chức tour kiểu này tại bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Sydney và bảo tàng Cổ điển và Hiện đại Tasmania. Các tác phẩm của Ringholt thường khai thác đề tài xã hội và cá nhân như sự sợ hãi và xấu hổ trong các tình huống lạ.
 
Ringholt cho biết: “Thật kỳ lạ khi để những người ăn mặc đẹp vào phòng trưng bày, trong khi ta có thể để các du khách khỏa thân. Chúng ta có vẻ đã quên mất việc khỏa thân rất quan trọng trong lịch sử nghệ thuật”.
 
Tour ‘không mặc gì’ ở bảo tàng Australiaưq_635630714542031294.jpg (660×454)
khách tham quan buổi triển lãm năm 2012 ở bảo tàng Cổ điển và Hiện đại ở Hobart. Ảnh: CNN.

Ngoài Nhật và Australia, các phòng trưng bày trên khắp thế giới cũng đã tổ chức các tour tương tự. Năm 2013 ở Vienna, bảo tàng Leopold đã để 60 du khách chiêm ngưỡng bộ sưu tập Người khỏa thân từ năm 1800 tới nay trong tình trạng không mặc gì.
(Zing)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật